Liêu lĩnh những đường dây ma túy “gia đình”

Giadinh.net - 19 giờ ngày 7/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đội Phòng chống tội phạm ma túy Hải Quan Nghệ An bắt quả tang hai anh em Xồng Bá Dềnh và Xồng Bá Hờ trú tại bản Tông Hốc, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An đang vận chuyển 6 bánh heroine.

Chuyên án 705D

Cuối tháng 2/2009, tại  xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, PC17 Công an tỉnh Nghệ An cùng Đội Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) Hải Quan Nghệ An phát hiện một đường dây ma tuý “gia đình” giữa một số người Mông ở Lào và người Mông ở Việt Nam.
 
Lãnh đạo PC17 đã chỉ đạo các trinh sát rà soát đối tượng, nắm bắt tình hình cũng như những diễn biến trong khu vực đã được “định vị”. Sau khi phá xong chuyên án, bắt Thò Bá Dìa (SN 1982), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, thu 5 bánh heroine, các trinh sát nắm được nguồn tin khẳng định tại xã Tri Lễ hiện đang nổi lên một đường dây ma tuý “gia đình” khác hoạt động rất liều lĩnh, manh động.
 
Tang vật của vụ án.
 
Đối tượng cầm đầu đường dây này là Xồng Bá Hờ (SN 1983) cùng em trai Xồng Bá Dềnh (SN 1994), đều trú tại bản Tông Hốc, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương. Riêng Hờ là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Đầu tháng 3/2009, chuyên án mang bí số 705D  được thành lập.
 
Đi sâu tìm hiểu được biết, Hờ và Dềnh tuy trú tại bản Tông Hốc, xã Hữu Khuông, huyện Quế Phong nhưng cả hai thường xuyên có mặt ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong với hành tung bất thường. Cả hai thường vào sâu trong rừng mang theo dao và lương thực suốt mấy ngày trời, thậm chí cả tháng không thấy bọn chúng xuất hiện ở trung tâm xã.
 
Hờ là một đối tượng bất hảo khắp vùng Tương Dương và Quế Phong, được liệt vào hàng anh chị của giới ma tuý khu vực biên giới Việt - Lào. Dềnh mới 15 tuổi, đang theo học lớp 9, nhưng thường xuyên bỏ học theo anh vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đặc biệt, đi theo anh em Hờ và Dềnh luôn có một đối tượng nữa là anh em họ người Lào hộ tống bằng súng và luôn sẵn sàng nhả đạn.
 
“Cất vó”
 
Dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC17, 2 giờ  ngày 6/5, Ban chuyên án xuất kích với 20 cán bộ hướng thẳng bản Bò, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Gần đến nơi, 20 trinh sát xuống xe đi bộ vào bản Bò.
 

2 đối tượng Xồng Bá Hờ và Xồng Bá Dềnh.

 
Đến nơi lúc 3 giờ sáng, trời mưa như trút nước nhưng không thấy đối tượng xuất hiện, các trinh sát phải rút về. 15 giờ chiều ngày 7/5, có tin các đối tượng vẫn tiếp tục hẹn giao hàng tại bản Bò, các trinh sát hóa trang thành những thanh niên đi làm rẫy, cách nhau chừng 400m để tránh bị lộ.
 
Đúng 19 giờ ngày 7/5, qua ánh đèn pin lờ mờ, các trinh sát phát hiện Xồng Bá Dềnh từ rừng sâu biên giới đi ra gặp Xồng Bá Hờ và trao cho Hờ 1 túi gì đó. Lúc này, các “gọng kìm” được lệnh siết chặt vòng vây không cho hai đối tượng chạy thoát. Thấy có người, Hờ vội cầm dao dài chống trả quyết liệt, buộc các trinh sát phải bắn chỉ thiên thì Hờ và Dềnh mới chịu đầu hàng. Kiểm tra túi, các trinh sát thu được 6 bánh heroine, một con dao dài đi rừng và một máy tính.
 
Theo lời khai ban đầu, Hờ và Dềnh móc nối với một người họ hàng tên là Thò Phia (người Mông - Lào) để mua ma túy từ Lào về Việt Nam bán. Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

 Hồ Hà

phuoclong