"Liều thuốc" tinh thần cho thầy Tô

GiadinhNet - LĐBĐ Việt Nam vẫn dành niềm tin tuyệt đối cho HLV Calisto, bất kể đội tuyển Việt Nam có vượt qua được Malaysia hay không.

Thông tin vừa được VFF phát đi được coi là "liều thuốc" tinh thần giúp HLV Calisto thêm vững tâm trước trận tái đấu khó khăn tối 18/12.
 
LĐBĐ Malaysia đã bác bỏ thông tin cho rằng họ cố tình dung túng cho CĐV nhà chiếu đèn laser vào mặt thủ môn Tấn Trường ở trận lượt đi. Trước đó, những hình ảnh ghi lại đã cho thấy Tấn Trường bị đèn laser màu xanh chiếu liên tục, dẫn đến việc thủ môn này mất tập trung và mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của ĐTVN. Hiện, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã gửi khiếu nại về sự việc này lên AFF và BTC giải.

1.600 cảnh sát đã được Indonesia huy động bảo vệ cho trận bán kết gặp Philippines vì lo ngại tình trạng an ninh bất ổn. Cũng liên quan đến trận bán kết trên đất nước Vạn đảo, khán giả tại đây cũng đã phản đối LĐBĐ Indonesia, do giá vé xem trận bán kết lượt đi tăng chóng mặt so với vòng bảng. Theo đó, để sở hữu một tấm vé đẹp nhất tại sân Bung Karno, một người sẽ phải chi khoảng 55 USD.

Hậu vệ Việt Cường vẫn đang được điều trị tích cực với hy vọng kịp trở lại ở trận bán kết lượt về. Ở trận lượt đi, người đá thay Việt Cường là Huy Hoàng đã chơi không tốt và thường xuyên bị Safee vượt mặt. Cũng liên quan đến nhân sự đội tuyển, trung vệ Phước Tứ được thông báo có thể kịp trở lại sau chấn thương nhẹ trong trận lượt đi.
 
HLV đội tuyển Malaysia cho biết sẽ yêu cầu các cầu thủ không quan tâm đến chuyện tiền thưởng mà tập trung thi đấu giành kết quả tốt. Trước đó, dư luận Malaysia từng xôn xao chuyện một vài cầu thủ Malaysia tỏ ý không hài lòng, khi LĐBĐ nước này treo thưởng ngôi vô địch quá thấp, khoảng 5.000 RM. M.C -
 
H.A
lehuong