Linh Đan tất tả với món quà tặng mẹ

GiadinhNet - Không thiên về những món quà nặng vật chất, "ngược xuôi" mãi, Linh Đan cũng chọn cho mình một bông hoa to, đẹp nhất. Bông hoa này em dành tặng mẹ. Đó là một tấm lòng, một tình yêu trong sáng của em dành riêng cho mẹ.

> Ngắm ảnh bé
 
Rất có thể em chưa hiểu hết được ý nghĩa của loài hoa đó. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm ấm lòng. Mẹ đang rất hạnh phúc chứng kiến sự trưởng thành của em. Mong em sẽ sống tốt, dịu dàng và kiên định,... luôn tỏa sáng như những đóa hướng dương luôn hướng đến ánh mặt trời.
 
Câu chuyện "hành trình" hái hoa tặng mẹ:
 
 
Đường đi tuy gian nan nhưng... lòng ta vẫn quyết
Ui da!
Cuối cùng mình đã tới đích. Rất nhiều sự lựa chọn!
Đây sẽ là món quà vô giá, mình sẽ gửi gắm tất cả những thông điệp... tình yêu.
Món quà ý nghĩa nhất, con muốn dành tặng mẹ ạ!
Cảm động quá, cám ơn, con đã cho mẹ thật nhiều hạnh phúc.
Với mẹ, sự trưởng thành của con là điều mẹ quan tâm nhất. Điều trước tiên hãy biết bảo vệ sức khỏe của mình con nhé. Yêu con.
 
Bé Trần Lê Linh Đan (Carot)
Sinh ngày 22/5/2008
Bé rất hiếu động, thích khám phá thế giới xung quanh.
 
 
Để ảnh bé yêu của bạn được đăng tải trên Giadinh.net.vn, bố mẹ chọn
5-10 bức ảnh ngộ nghĩnh, sắc nét nhất, kèm theo những câu chuyện nghộ nghĩnh của bé, gửi về theo địa chỉ email: anhgiadinh@giadinh.net.vn
 
*Khi gửi ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên bé, tuổi bé, địa chỉ, đặc điểm, những câu chuyện ngộ nghĩnh của bé, lời nhắn yêu thương của bố mẹ, chú thích ảnh (nếu có)... và số điện thoại của bố mẹ.
lehuong