Lộ danh tính nghi can chém 'hiệp sĩ'

Công anh tỉnh đã khởi tố vụ án và xác định nghi can số một.

> 'Hiệp sĩ' bị truy sát
 
Trước sự việc anh Nguyễn Tăng Tiên, một “hiệp sĩ” ở thị xã Dĩ An, Bình Dương, bị côn đồ chém trọng thương hôm 27/6, Công anh tỉnh đã khởi tố vụ án và xác định nghi can số một.

Khởi tố vụ án, xác định nghi can số một

Nghi can Tuấn "chó". Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Liên quan vụ “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên bị chém trọng thương ở thị xã Dĩ An, Bình Dương, chiều 28/6, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thị xã Dĩ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn chưa bị bắt. Chỉ duy nhất tên Vũ Đức Tuấn (33 tuổi, quê Nghệ An, biệt danh Tuấn “chó”) nghi vấn số một đã bị tạm giữ để đấu tranh làm rõ tung tích băng nhóm bịt mặt chém anh Tiên.

Từ lâu, Tuấn “chó” đã được công an lưu hồ sơ “đen”. Theo hồ sơ, năm 2000 Vũ Đức Tuấn từ Nghệ An vào tạm trú tại Bình Dương rồi xin vào làm công nhân tại Khu công nghiệp Sóng Thần. Một thời gian sau, Tuấn di chuyển từ quận Thủ Đức sang thị xã Dĩ An và có mối quan hệ với một số đối tượng giang hồ ở khu vực này.

Tháng 4/2007, Công an phường An Bình nghi ngờ Tuấn “chó” có liên quan đến đường dây trộm xe máy nên mời Tuấn “chó” lên để làm rõ nhưng sau đó không xử lý được. Tuấn được thả về với một quyết định xử phạt hành chính.

Sau thời gian này, Tuấn cùng đàn em tiếp tục vừa trộm cắp xe vừa tổ chức tiêu thụ ở khu vực Bình Đường thuộc phường An Bình. Từ đó đến nay, tiếng tăm của Tuấn “chó” và nhóm đàn em được người dân biết đến nhưng ít ai dám mạnh dạn tố giác vì sự hung hãn của bọn chúng. Từ khi đội tình nguyện phòng chống tội phạm phường An Bình làm mạnh tay, đụng đến quyền lợi của mình, Tuấn “chó” ngày càng lộ diện vai trò của một “thủ lĩnh” ở khu vực Sóng Thần.

“Làm mưa làm gió”

Không phải ngẫu nhiên mà anh Nguyễn Tăng Tiên, một thành viên tình nguyện chống tội phạm, bị truy sát. Bản thân anh Tiên bắt khá nhiều đối tượng trộm cắp, tức là đã đụng vào băng nhóm này.

Trong vụ cùng Công an phường An Bình áp giải 6 đối tượng bị bắt ở nhà trọ hôm 25/6, những người chứng kiến kể rằng, lúc đó Tuấn “chó” từ xa điều hành cho một nhóm đàn em khoảng 15 tên đu theo giải vây. Dù không giải cứu được người nhưng chúng cũng kịp lấy đi một túi xách của đồng bọn đang bị áp giải. Sự việc này được một người có trách nhiệm xác nhận rằng, nghi can Nguyễn Thị Lài đã quăng một túi xách mang theo từ phòng trọ để đàn em Tuấn “chó” mang đi. Thế nhưng, những tình tiết này không được Công an thị xã Dĩ An lưu ý mà thả cả 6 đối tượng ngay sau đó.

Tuấn “chó” bị công an triệu tập và bắt giam ngày 28/6. Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết rất quan tâm đến vụ việc và yêu cầu Công an thị xã Dĩ An khẩn trương điều tra bắt hung thủ cố ý truy sát “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên để xử lý trước pháp luật

Về việc "Hiệp sĩ" đường phố bị chém trọng thương

Trước đó, 5 giờ sáng nay 27/6, anh Nguyễn Tăng Tiên – “hiệp sĩ” bắt cướp - đã bị một nhóm giang hồ chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu tại Dĩ An, Bình Dương.

Các bác sĩ cho biết, hai tay và đùi phải của anh Tiên bị chém sâu làm đứt gân, mất khá nhiều máu. Tại bệnh viện, anh Tiên thều thào cho biết có 4 người cầm mã tấu chém anh khi anh đang loay hoay nhóm bếp ở lò bánh mì cùng vợ. Anh Tiên khẳng định những người này nằm trong băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở khu vực Sóng Thần mà anh cùng nhiều người chống tội phạm bắt trước đó, được Công an thị xã Dĩ An thả về.

Trước đó, anh Tiên cùng nhiều người khác bị các đối tượng được công an thả về sau khi bị bắt ở nhà trọ hôm 25/6 cầm mã tấu đi tìm để trả thù. Ngày 28/6, sau khi tỉnh lại sau vài giờ phẫu thuật tại Bệnh viện quận Thủ Đức (TP HCM), anh Tiên được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tiện cho việc điều trị cũng như công tác điều tra, bảo vệ.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan