Lời khai rùng mình của hung thủ sát hại hai mẹ con

GiadinhNet - Khi bị chị Lan phát hiện Quân đã dùng thanh sắt đập hai nhát vào đầu chị Lan làm nạn nhân bất tỉnh...

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Quân (29 tuổi, quê Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.
 
Tại cơ quan điều tra đối tượng Nguyễn Văn Quân khai nhận, khoảng 10 giờ sáng 30/8, hắn lẻn vào điểm mua bán phế liệu nằm trên đường ĐT 43, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương của vợ chồng anh Lê Đăng Du và chị Lê Thị Lan (cùng 24 tuổi). Dù phát hiện có người bên trong nhưng Quân vẫn liều lĩnh lục lọi đồ đạc để trộm cắp tài sản. Khi bị chị Lan phát hiện hắn đã dùng thanh sắt đập hai nhát vào đầu chị Lan làm nạn nhân bất tỉnh. Tên Quân liền kéo chị Lan vào nhà trong thì phát hiện cháu Lê Thị Phương (2 tuổi, con gái chị Lan) đang đứng khóc ở góc nhà nên xông đến bóp cổ cháu bé.
 
Đối tượng Nguyễn Văn Quân tại cơ quan điều tra. Ảnh: HN
Đúng lúc chị Lan tỉnh dậy liền chạy đến giằng co thì bị tên sát thủ dùng thanh sắt đập thêm sáu nhát vào đầu chị và con gái khiến cả hai gục tại chỗ.
 
Sau khi gây án xong, Quân vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp thì bị anh Lê Đăng Du và ông Lê Đăng Chư (51 tuổi, bố anh Du) đi chở hàng về phát hiện. Tên giết người tháo chạy thì bị anh Du, ông Chư và nhiều người dân đuổi kịp bắt giữ.
 
Linh cảm có chuyện chẳng lành anh Du chạy vào bên trong nhà thì phát hiện vợ và con đang nằm bất động trên vũng máu. Anh Du chết lặng khi thấy cháu Phương đã tắt thở, chị Lan thoi thóp. Chị Lan được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.
 
Theo một số nhân chứng, khi phát hiện chị Lan nằm trên vũng máu, quần áo trên người nạn nhân không được nguyên vẹn. Nhiều khả năng sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh tên sát thủ đã kéo vào bên trong để che giấu tội ác và thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên khi được hỏi về vấn đề này thì Quân đã phủ nhận, cho rằng do lúc xốc nách kéo nạn nhân vào trong nhà nên quần áo bị tuột ra.
 
Được biết, Nguyễn Văn Quân từng làm công cho cơ sở phế liệu của vợ chồng anh Du. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Hưng Nguyên

 

kimvan