Lon nước ngọt giá 400 triệu

GiadinhNet - Ngày 2/12, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang điều tra vụ lừa uống thuốc mê để cướp tiền.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị P (SN 1979, trú tại Long An) thì chiều ngày 27/11 chị quen một người đàn ông tên là Phát và hai người kéo nhau ra khu đất trống tại ấp 4, xã Tân Quý, huyện Bình Chánh để tâm sự. Sau khi tâm sự, gã đàn ông tên Phát chủ động đi mua nước ngọt cho chị P uống. Uống xong, chị P ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì chiếc xe và toàn bộ nữ trang trên người chị đã biến mất. Theo khai báo thì tổng số tài sản chị P bị mất khoảng 400 triệu đồng.
 
Hà Thiều

Đâm người vì bị “cắm sừng”

Ngày 2/12, Công an Đắk Lắk đã bắt Lê Văn Tường (SN 1982, trú tại thị xã An Khê, Gia Lai) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 4/8, Tường đã đâm nhiều nhát vào một người đàn ông tại tiệm cắt tóc của vợ sắp cưới. Nguồn tin cho hay giữa Tường và chị Đinh Thị Thanh Ng (SN 1984, làm nghề cắt tóc, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) đã đính hôn và chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Ngày 4/8, Tường đến thăm chị Ng và phát hiện chị này đang “mây mưa” với một người đàn ông lạ. Sôi máu, Tường lao vào đâm người đàn ông này nhiều nhát, nhưng may mắn ông ta không chết. Sau khi gây án, Tường đã bỏ trốn.    
 
T. Khang

Tham tiền, giết bạn tình

Ngày 2/12, TAND tỉnh Hà Nam đã phạt Trần Văn Sơn (SN 1992, trú tại xã Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam) 20 năm tù về tội giết người. Cáo buộc của bản án cho biết, Sơn vốn là nhân viên một công ty bảo vệ ở Nam Định, có quen và yêu chị Lò Thị Hợp (cùng tuổi, trú tại Nghĩa Lộ, Yên Bái), khi chị này đang làm việc tại một ki ốt bán hàng ở bãi biển Thịnh Long, Nam Định. Ngày 4/8, chị Hợp về Hà Nam, hai người đưa nhau ra đoạn đường vắng thuộc thôn Cầu Thượng, xã An Hội, Bình Lục (Hà Nam) chơi. Tại đây Sơn phát hiện bạn gái có mang tiền trong người nên nảy lòng tham. Tên ác nhân này đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ chị Hợp, khiến chị tử vong, sau đó hắn vùi xác nạn nhân xuống dưới đống cát.      
 
H.Th
baoin