Long Biên, Hà Nội: Dân bỏ chợ chính, họp ở vệ đường, vỉa hè

GiadinhNet - Chợ Diêm Gỗ thuộc phường Đức Giang (quận Long Biên) được xây dựng mới trên nền chợ dân sinh đã có từ hơn 20 năm trước khi Đức Giang vẫn là xã của huyện Gia Lâm.

Long Biên, Hà Nội: Dân bỏ chợ chính, họp ở vệ đường, vỉa hè 1

Cảnh lộn xộn bên ngoài chợ Diêm Gỗ.

Khu chợ này từng là điểm đến của những người nông dân trồng rau, củ quả các loại từ Thượng Thanh, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Giang Biên, cả dân Yên Viên bên kia cầu Đuống…

Năm 2012, chợ Diêm Gỗ được xây dựng lại với quy mô 1 tầng, lợp mái tôn. Tuy nhiên, ngay khi mới đi vào hoạt động, do quản lý lỏng lẻo, khu chợ này đã bị chợ cóc, hàng rong bủa vây. Theo đó, có khoảng trên 40 hàng thịt cố định, vài chục xe thồ, người bán rong rau, củ quả hàng ngày vẫn “họp” bên ngoài chợ, trên các tuyến đường nội bộ ở các khu dân cư xung quanh. Chính quyền phường Đức Giang đã nhiều lần giải tỏa vi phạm quanh chợ nhưng sau mỗi lần dẹp dường như “chợ cóc” lại hoạt động nhộn nhịp hơn. 

Đại diện UBND phường Đức Giang thừa nhận tình trạng chợ tạm, chợ cóc chưa thể giải quyết triệt để. Lực lượng chức năng phường cứ lỏng tay là người bán, người mua lại chiếm ngõ, chiếm đường làm chợ. “Không đủ người để “cắm” cả ngày” là lý do mà đại diện chính quyền cơ sở đưa ra. Nhưng theo người dân, nguyên nhân sâu xa của tình trạng lấn chiếm là sự thiếu quyết liệt của chính quyền cơ sở. Tồn tại chợ cóc, chợ tạm ngay cạnh chợ chính, nghịch lý ấy không chỉ làm xấu diện mạo quận Long Biên mà còn đi ngược với chủ trương quản lý trật tự, đô thị của thành phố.

        H. Châu - V. Hoàn

baoin