Lừa bà chủ để lấy tiền đi học
Trương Phi Hùng “ém” tài sản của chủ, giả vờ hứa sẽ làm việc trừ dần vào lương để tìm cơ hội “kiếm chác” thêm rồi bỏ trốn.
![]() |
|
Hùng tại phiên tòa. |
Theo án sơ thẩm, đang cần người phụ bán tại cửa hàng nhạc cụ nên chị Phương đồng ý nhận Hùng vào làm việc vì đã được một công ty dịch vụ lao động có uy tín giới thiệu.
Ngày 21/1/2009, chị Phương giao cho Hùng máy tính xách tay và máy ảnh để làm việc nhưng chỉ vài ngày sau người này đã mang hết về quê ăn tết, không báo với bà chủ.
Do biết tính chị Phương dễ dãi với người làm, Hùng nảy sinh ý định “kiếm chác” thêm nên quay trở lại cửa hàng làm việc dùng chiêu “khổ nhục kế”. Hùng nói lỡ làm mất laptop và máy ảnh, xin chị Phương cho tiếp tục làm rồi trừ dần tiền bồi thường vào lương và được bà chủ đồng ý.
Ngày 8/2/2009, lợi dụng mọi người tại cửa hàng đi ngủ, Hùng mở cửa lấy đi 1 cây đàn, 1 máy Ipod và 1 trống điện tử trị giá gần 30 triệu đồng.
Sau đó, Hùng ung dung thuê khách sạn ở, lên mạng rao bán toàn bộ số tài sản đã trộm được, kể cả chiếc laptop và máy chụp ảnh đã “ém” trước đó. Qua điều tra truy xét, ngày 13/3/2009, cơ quan điều tra đã bắt được Hùng.
