Lừa bán 2 con gái của người tình
Giadinh.net - Lười làm, ham chơi, Tráng Thị Say 32 tuổi ở xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang, rắp tâm lừa bán 2 con gái của người tình cũ. Chuyện xảy ra ngày 19/7, đến ngày 5/8 thì Say bị bắt.
Tráng Thị Say và ông Giàng Chứ Thùng (SN 1959) ở xóm Pá Tò, xã Phố Cáo có quan hệ tình ái, khi bị chồng phát hiện, Tráng Thị Say ít qua lại nhà ông Thùng hơn. Cuối tháng 7, Tráng Thị Say đi chơi ở chợ phiên Đồng Văn, gặp Giàng Thị Say, 34 tuổi (người Trung Quốc). Giàng Thị Say nói với Tráng Thị Say: “Tao sẽ môi giới cho mày buôn bán phụ nữ, trẻ con, nếu dẫn được một người, sẽ được trả trên dưới 10 triệu đồng. Nếu là trẻ con trai dưới 6 tuổi, tiền nhiều gấp đôi...”. Đến ngày 19/7/2009, Tráng Thị Say bắt đầu “ra tay”. Nạn nhân đầu tiên chính là 2 cô con gái út của người tình cũ...
Khoảng 11 giờ đêm 20/7, các chiến sĩ trực tại Trạm kiểm soát biên phòng Phố Cáo (thuộc đồn Biên phòng Phố Bảng, huyện Đồng Văn) thấy ông Giàng Chứ Thùng hớt hải chạy đến báo tin: “Hai con gái của tôi là Giàng Thị Thò 9 tuổi và Giàng Thị Co 7 tuổi bị mất tích”. Ông Thùng khai, chiều 19/7 ông đã đổ thuốc sâu lên đầu 2 con gái của mình để... “giết chấy”. Sau đó, ông bắt 2 con đi ra suối tắm gội sạch sẽ nhưng 2 đứa sau đó đã biến mất.
Trung tá Vũ Quang Vịnh - Trưởng đồn Biên phòng Phố Bảng cho biết: “Sau nhiều ngày tung lực lượng đi tìm kiếm trên diện rộng, nhưng không thấy tung tích của 2 cháu nhỏ. Chúng tôi nhận được nguồn tin cơ sở báo về ở bên kia biên giới, trong ngày 19/7, có 2 người đàn bà cõng 2 đứa trẻ đi trên đường mòn, họ nói là đi thăm người nhà. Những tấm ảnh của bọn trẻ và một số người thường qua lại biên giới, được gửi cho các nhân chứng nhận diện. Khớp với đó là sự vắng mặt ở nhà 3 ngày mà không rõ lý do...Tráng Thị Say bị đưa vào diện khả nghi”.
Ngày 23/7, Tráng Thị Say bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Say đã rình nhiều ngày để đợi 2 cháu Co và Thò rồi lừa lên biên giới đi mua kẹo bánh, quần áo mới. Sau đó liên lạc với Giàng Thị Say để bán 2 đứa trẻ. Giao “hàng”, Tráng Thị Say nhận tạm ít tiền đi đường, về nhà để tránh sự nghi ngờ. Tiếp đó, Đồn biên phòng Phố Bảng đã bắt được đối tượng Giàng Thị Say khi thị đang “mò” sang Việt Nam “săn hàng” tiếp.
Sau khi thông tin cho cơ quan chức năng nước bạn, 16h ngày 6/8/2009, Đồn biên phòng Phố Bảng - Đồng Văn tổ chức tiếp nhận 2 cháu Thò, Co trở về với gia đình.
T. Hoài