Lừa bán các cô gái để... trả thù đời !
Giadinh.net - Những ngày đầu năm Mậu Tý, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 4 cô gái là nạn nhân của một vụ buôn người trở về đoàn tụ với gia đình...
Hận đời...
Kẻ điều hành đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia này là Phạm Thị Hằng (SN 1968, quê ở Hải Dương).
Vốn là người đàn bà tốt bụng. Khi còn trẻ Hằng trải qua một mối tình và sinh hạ một cô con gái. Vốn tin người, lại muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống, Hằng thường theo bạn bè đi làm ăn ở nhiều nơi.
Năm 1990, trong một lần ra thị xã Móng Cái làm ăn, Hằng bị lừa bán sang bên kia biên giới làm gái mại dâm. Đau đớn, tủi nhục với những năm tháng lang thang khắp các nhà chứa nơi xứ người đã khiến Hằng dạn dĩ và hận đời.
Trong đầu người đàn bà bạc mệnh ấy lúc nào cũng tâm niệm một điều: phải trả thù. Thế nhưng con đường mà Hằng chọn để “lại quả” với đời lại quá nhẫn tâm và độc ác.
Lang thang mãi, Hằng được một người đàn ông tật nguyền bản xứ cưới làm vợ. 4 đứa con lần lượt ra đời những tưởng sẽ khiến Hằng chấp nhận cuộc sống ấy, nhưng ý nghĩ trả thù khiến thị mê muội.
Cùng với 2 đối tượng tên là An và Giang (là những đối tượng người Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng), Hằng hùn vốn thuê nhà kinh doanh mại dâm tại Voòng Lược, Sùi Khái (Quảng Đông, Trung Quốc). Hằng và Giang có trách nhiệm tìm nguồn “hàng” để cho An “kinh doanh”. Hằng trở thành kẻ buôn người từ đó.
Buôn người
Để thực hiện được việc lừa các cô gái sang Trung Quốc, Giang điện thoại cho em trai là Dương Thành Thuỷ (ở Long Xuyên, tỉnh An Giang) tìm "hàng", trả công 2 triệu đồng cho mỗi người mà Thủy lừa được.
Hám lời, Thuỷ đồng ý và liên hệ với Lê Văn Hải (SN 1981, trú tại Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) cùng đi tìm “nguồn hàng”. Đầu tháng 10/2007, hai đối tượng này lừa được 3 cô gái ở một tiệm cà phê nhưng đang trên đường lên TP HCM thì bị phát hiện nên đành “bỏ của chạy lấy người”.
Tháng 11/2007, Hải tìm được 4 cô gái là Mỹ D, Bích L, Tường N và Thuý L, đều có chung cảnh ngộ bố mẹ bỏ nhau hoặc ly thân, cuộc sống kinh tế gia đình khó khăn nên bỏ quê ra thành phố làm thuê.
Thấy Hải nho nhã, hứa sẽ tìm cho các cô việc làm ổn định tại một quán cà phê ở vùng giáp biên giới với mức lương 2 triệu đồng/ tháng, 4 cô đã đồng ý đi theo. Thậm chí, họ đã rất cảm động khi được Hải cho vay trước 3 triệu đồng gửi về cho gia đình, mà không biết đó chỉ là màn kịch của kẻ buôn người.
Sau khi thanh toán các khoản mà 4 cô còn nợ chủ quán, Hải dẫn các cô gái ra bến đón xe ra Bắc. Nhận được thông tin của Hải, Hằng tức tốc vượt biên về Hà Nội, tìm cách liên lạc với Nguyễn Văn Thịnh, là bồ cũ của Hằng ở Hải Dương để sắp sẵn kế hoạch đón 4 cô gái. Nhưng khi Hằng, Thịnh, Thuỷ và Hải đang lầm lũi tìm đường đưa 4 cô gái vượt biên thì bị các trinh sát Đồn biên phòng số 11 bắt quả tang.
Những nạn nhân khi được giải thoát cho về địa phương, đã không thể tưởng tượng được những con người trước đó sẵn sàng “hào phóng” cho họ vay tiền, lại bố trí một công ăn việc làm với thu nhập cao, giờ đây đã lộ bộ mặt thật là những kẻ buôn người đầy dã tâm. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, xử lý.
Thanh Sơn