Lừa bạn vào khách sạn để sát hại

Ngày 8/9, Tâm “bầu” bị CQĐT bắt giữ về hành vi không tố giác tội phạm thì ba ngày sau (11/9/2009), hai đối tượng liên quan trong vụ giết người tại khách sạn Thanh Ngân là Đỗ Nguyên Khang và Phạm Minh Thắng cũng đã tra tay vào còng.

> Vụ sát hại bạn trai trong nhà nghỉ: Hậu quả của mối tình oan nghiệt
> "Nữ quái" sát hại bạn tình, cướp của
 
Sau khi Phạm Thành Tâm (tức Tâm “bầu”, SN 1978, ngụ P4QTân Bình) bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi không tố giác tội phạm vào trưa 8/9 thì ba ngày sau (11/9), hai đối tượng liên quan trong vụ giết người tại khách sạn Thanh Ngân là Đỗ Nguyên Khang (tự Lộc em, SN 1987, ngụ P4Tân Bình) và Phạm Minh Thắng (Thắng “mo”, SN 1971, trú Bình Chánh) cũng đã tra tay vào còng.
 

Khang, Tâm “bầu”.

Thắng tại cơ quan điều tra.

 
Theo hồ sơ, khoảng 22h ngày 5/9, có bốn thanh niên đến khách sạn Thanh Ngân trên đường Hậu Giang (P5Q6) thuê hai phòng số 7 và 8. Theo lời khai, do quen mặt nên tiếp tân không yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân.
 
Chừng 20 phút sau, thấy ba vị khách trở xuống trả tiền rồi vội vã chạy xe đi, quản lý và nhân viên khách sạn sinh nghi lên kiểm tra phát hiện người còn lại nằm bất động bên vũng máu, trên bàn có dụng cụ sử dụng ma túy.
 
Gần hai ngày vất vả truy tìm tung tích, đến chiều 7/9, các điều tra viên mới xác định nạn nhân là Nguyễn Đào Minh Huy (SN 1986, ngụ P4, QTân Bình), kiếm sống bằng nghề làm “cò” cá độ đá banh.
 
Rà soát nhanh các mối quan hệ, cơ quan điều tra xác định Khang - Thắng và Tâm là những đối tượng có nhiều tiền án về các tội cướp giật, trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích... liên quan trực tiếp đến vụ án. Tâm “bầu” bị bắt giữ đầu tiên, khai nhận bốn người là bạn bè của nhau.
 
Thời gian gần đây giữa Huy, Khang và Thắng phát sinh mâu thuẫn. Thắng bực bội vì nghe nhiều người thuật lại là Huy bêu xấu mình về việc Thắng bất hiếu với mẹ, còn Khang bị Huy hăm dọa đánh do nợ 4 triệu đồng đã lâu không trả.
 
Với lý do trên, tối hôm đó cả bốn hẹn nhau đến khách sạn để hít ma túy và tháo gỡ hiềm khích. Tại đây, Huy - Tâm ở phòng 7, Khang - Thắng chọn phòng 8 để “phê”. Sau khi chơi “hàng đá” xong, Huy - Tâm sang phòng Thắng - Khang “nói chuyện”.
 
Kết quả, Huy giảng hòa được với Thắng, riêng với Khang thì mâu thuẫn thêm gay gắt nên xảy ra đánh nhau, Khang rút dao Thái Lan thủ sẵn đâm một nhát vào nách Huy gây thủng phổi. Thấy Huy gục xuống, ba tên hoảng sợ vội bỏ trốn khỏi hiện trường. Khang phóng sang Campuchia được hai ngày thì mò về khách sạn Thanh Nam ở xã Bà Điểm (Hóc Môn) ẩn náu và sa lưới.
 
Theo Báo CA TPHCM
phuoclong