Lừa chạy án tử hình, nhận… 17 năm tù
Hôm qua 6/5, TAND TP Hà Nội đã xét xử Bùi Quốc Huy (SN 1962, ở phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Huy đã quen anh Dư Hồng Thuần (39 tuổi, ở thị trấn Đồng Đăng) và biết anh Thuần có em trai là Dư Văn Quân bị kết án tử hình vì tội mua bán ma túy và sắp đến ngày thi hành án. Huy liền khoác lác quen biết người ở Tòa án tối cao,Văn phòng Chính phủ và có khả năng lo thoát án tử hình.
Khi về nhà, Thuần kể lại cho em dâu (vợ tử tù Dư Văn Quân) là Lê Đông Yến (39 tuổi) biết. Chi phí cho vụ chạy án này Huy đòi với giá 150.000 USD tương đương 2,4 tỷ đồng. Để nạn nhân thêm phần tin tưởng, Huy còn hứa không xong việc sẽ trả lại tiền.
Chỉ đến khi thấy chồng vẫn bị thi hành án tử hình, chị Yến mới ngã ngửa vì gặp kẻ lừa đảo nhưng Huy chỉ trả lại được một xe SH trị giá 95 triệu đồng. Căn cứ vào các bằng chứng, HĐXX đã tuyên án Bùi Quốc Huy 17 năm tù và phải trả lại toàn bộ số tiền cho người bị hại.
Còn đối với gia đình chị Yến, đúng là “tiền mất, tật mang”, người cũng đã không thể cứu được mà tiền thì không biết bao giờ mới lấy lại được. Đây là bài học đắt giá không của riêng ai.
Theo KTĐT