Lừa cụ già 72 tuổi uống thuốc lắc để cướp

Giadinh.net - Ba cô gái, 5 cậu con trai với nickname "Congtunhagiau", "hamyeu"... đã cùng nhau dựng lên vụ cướp như trong phim, khi lừa cụ già 72 tuổi uống bia pha thuốc lắc để ra tay. Điều đáng nói là các nữ quái tuổi teen này hành động rất chuyên nghiệp.

Rủ nhau đi cướp

Ngày 29/3,  Công an tỉnh Nam Định cho biết đã phá băng cướp thuốc lắc do Trần Duy Tâm (SN 1991 trú tại phố Tây Ga, TP Nam Định, Nam Định) cầm đầu. Vốn là kẻ ham chat với nick "congtunhagiau", thích ăn chơi nên nhu cầu về tiền của Tâm rất lớn. Qua quen biết, Tâm biết ông Nguyễn Văn H., trú cùng địa phương có nhiều tài sản, lại ở một mình nên nảy sinh ý đồ cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi này, "congtunhagiau" gọi các chiến hữu là Đinh Trọng Trường (SN 1983); Vũ Khắc Hiếu (SN 1989), đều trú tại phường Lộc Hạ đến bàn bạc kịch bản cướp tài sản của ông H.. Hiếu và Trường ủng hộ kế hoạch này và gọi thêm Hoàng Quang Tiệp (SN 1985 ở 244 Trần Huy Liệu); Nguyễn Viết Dũng (SN 1989 ở Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định) cùng tham gia.

5 đối tượng trong vụ cướp.                                           Ảnh: TG

 
Do thường xuyên lang thang trên mạng và ra tay "nghĩa hiệp" cứu net, băng nhóm trên quen biết Nguyễn Mai Hương (SN 1993, trú tại phường Lộc An);  Lê Thị Thùy Dương (SN 1991 ở phường Mỹ Xá, TP Nam Định) và Vũ Thị Hà (SN 1993, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).
 
Thấy các "đại ca" hào hứng với việc cướp tài sản, ba cô gái trẻ này cũng hưởng ứng nhiệt tình. Thấy vậy, Tâm lên kế hoạch cả băng sẽ đến nhà ông H. chơi. Tâm phân công ba cô gái dùng "mỹ nhân kế" để lừa ông H. uống bia có pha thuốc gây ngủ, sau đó cả nhóm sẽ lấy tài sản.

Sa lưới

Chiều 13/3, Vũ Khắc Hiếu mangxe của Đinh Trọng Trường đến tiệm cầm đồ đặt lấy tiền mua 4 viên ma túy tổng hợp. Chúng "cắn" 2 viên, còn 2 viên dùng để cướp. Sau đó, Tâm rủ ba "teen cứu net" đến nhà ông H. chơi. Tại đây, chúng mua thức ăn về rủ ông H. ăn uống. Ba cô gái xuống bếp tíu tít lo cơm rượu, còn Tâm ngồi hàn huyên với ông H..
 
Đến bữa ăn, ba cô gái liên tục mời ông H. uống bia có pha ma tuý tổng hợp, ông H. thấy choáng váng mỏi mệt nên đi ngủ. Lập tức, Tâm gọi 4 "chiến hữu" còn lại đến lấy 1,7 triệu đồng, một xe máy Wave, điện thoại di động và nhiều tài sản khác. Sau đó, chúng mang chiếc  xe bán được 9,3 triệu đồng rồi ném vào các cuộc ăn chơi.
 
Nhận dược đơn tố cáo, các trinh sát Phòng CSĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Nam Định xuống khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện các đối tượng trên đang ở nhà nghỉ Phong Độ. Đêm ngày 15/3, các trinh sát bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ này, bắt giữ Tâm và Dũng tại phòng 304.
 
Qua khám xét, cơ quan công an thu được nhiều tang vật liên quan tới vụ án. Tuy nhiên, ba cô gái tham gia vụ cướp vẫn biệt bóng chim tăm cá. Các trinh sát đã phải dùng nickname "Congtunhagiau" của Tâm để câu nhử đối tượng. Sau nhiều ngày kỳ công tìm kiếm, CQĐT đã phát hiện và bắt được các đối tượng còn lại.
 
Trong quá trình xem xét vụ án, do Nguyễn Mai Hương và Vũ Thị Hà chưa đủ tuổi thành niên, nên CQĐT đã bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục. Các đối tượng còn lại đang bị tạm giữ hình sự và điều tra làm rõ hành vi.

 Bình Tiên

phuoclong