"Lừa tình" giám đốc để đồng bọn cướp
Cô gái 17 tuổi giả vờ "kẹt nét", nhờ một giám đốc Trung tâm nghiên cứu tin học đến quán trả tiền, rồi dụ anh ra hồ Ba Mẫu (Hà Nội) tâm sự. Tại đây, cô cùng đồng bọn dùng dao đe dọa, cướp xe Nouvo và ví tiền của chàng giám đốc.
Đỗ Thị Điệp (Thường Tín, Hà Tây) bỏ nhà lang thang lên Hà Nội, ngủ nghỉ tại các nhà trọ bình dân và thâu đêm trong các quán chat. Sau những lần online, Điệp quen anh Luân, Giám đốc một trung tâm nghiên cứu tin học. Hai người đã hẹn hò với nhau một lần tại quán cà phê.
Cùng thời gian này, Điệp bắt bồ với Bùi Xuân Đức, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội và lập kế hoạch cướp tài sản của anh Luân. Tối 10/5, Điệp giả vờ "kẹt nét" rồi nhờ anh Luân đến quán Internet trả tiền "cứu người đẹp".
Khi thấy anh Luân đưa Điệp đi, Đức cũng dắt dao nhọn, thuê xe ôm bám theo. Chàng giám đốc chở Điệp đến khu vực hồ Ba Mẫu để tâm sự thì Đức từ trong bóng tối, gí dao nhọn vào cổ bắt đưa ví tiền, chìa khóa xe máy.
Ngày 14/5, công an đã bắt được Điệp tại quán Internet và đang truy tìm kẻ đồng phạm Bùi Xuân Đức.
Theo Công An Nhân Dân / VnExpress