Lý Hương - Người mẹ đau khổ trên đất Mỹ
Chia sẻ với luật sư của mình, Lý Hương nói: “Hơn hai năm không gặp con, tôi đang bị sống những ngày tháng khốn cùng nhất”.
![]() Lý Hương trong thời gian diễn ra phiên tòa tại Mỹ. |
Trong những ngày sống với mẹ ở Việt Nam, bé Princess Lam được sống trong điều kiện khá đầy đủ, bé được học trường quốc tế. Tuy nhiên, Tony Lam lại tố cáo đứa trẻ đang trong tình trạng nguy hiểm, tối nào cũng phải múa hát trước khán giả là nam giới.
Hiện Tòa án liên bang Brooklyn chưa tuyên án. Thẩm phán Sterling Johnson sẽ tham khảo ý kiến. Ông cũng đang chờ luật sư của Lý Hương cung cấp thêm tài liệu, trước khi ra phán quyết sau cùng vào tháng 4/2011.
Phiên tòa không như mong đợi
Trong phiên Tòa xét xử ở New York, Lý Hương đã bật khóc nức nở khi nghe kết luận “Guilty” (người có tội) của 12 bồi thẩm đoàn.
Đứng ra trước tòa, cô kể lại cuộc đời mình trong nước mắt. Năm 2000, cô đã từ bỏ gia đình, sự nghiệp, đi theo chồng để mong có một mái ấm hạnh phúc. Cô chấp nhận hàng ngày làm nội trợ kiêm thu ngân ở tiệm bánh pizza và cửa hàng đồ lưu niệm của chồng.
Tháng 11/2005, Tony Lam yêu cầu Lý Hương về Việt Nam để giải quyết việc kinh doanh quần áo thời trang đang thua lỗ. Vì con gái 4 tuổi còn nhỏ nên cô phải đưa con về cùng. Cửa hàng đó do cô đứng tên. Lúc này, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng càng trở nên nghiêm trọng khi Tony Lam thường xuyên xúc phạm cô.
Không chịu đựng nổi cuộc hôn nhân cay đắng, Lý Hương đã quyết định ly hôn. Thời điểm đó, Tony Lam cũng đồng ý và chấp nhận giao bé Princess Lam cho cô nuôi dưỡng.
Chính Tony Lam là người về Việt Nam trước và đã đón Lý Hương cùng con gái tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Tony thường xuyên gặp mặt và đi chơi với bé Princess Lam.
Thế nhưng, sau khi quay về Mỹ, ông Tony Lam lại làm đơn tố cáo Lý Hương và gia đình đã cản trở quyền thăm viếng con. Ông còn cho rằng bé đang gặp nguy hiểm. Trong đơn, ông viết là bé Princess Lam: “Phải sống chung với người cậu là kẻ dâm ô. Bé phải múa hát mua vui cho nam giới xem dù còn rất nhỏ…”.

Tháng 6 và tháng 7/2006, tòa án Gia đình New York đã gửi giấy triệu tập Lý Hương phải có mặt tại tòa để giải quyết vụ việc. Tháng 6/2008, cô đã trao bé Princess Lam cho ông Tony Lam tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP. HCM.
Cũng thời điểm này, cô nhờ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường và Nguyễn Văn Hậu gửi đơn đến Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP. HCM và Tòa án gia đình New York. Đơn nêu rõ ông Tony Lam khai báo không trung thực. Lý Hương không nhận được phúc đáp.
Trong phiên tòa tại Mỹ, Lý Hương khẳng định cô mang con về Việt Nam vì nghĩ mình là mẹ, không thể xa con, chứ không hề có ý định bắt cóc.
“Lý Hương không sang Mỹ vì cô đang chờ phán quyết của Tòa án Nhân dân TP. HCM về vụ ly hôn”. Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường với tư cách là nhân chứng trong phiên tòa đầu tiên xử lý Lý Hương tại Mỹ xác nhận như vậy.
Cùng biện hộ với luật sư Thúy Hường, luật sư Edward Kratt, Mỹ, cho rằng Lý Hương là phụ nữ đáng thương khi bị tước đoạt con gái khỏi vòng tay.
![]() Lý Hương khóc bên ngoài Tòa án Gia đình tiểu bang New York hôm 16/12, bên cạnh luật sư Edward Kratt. (Ảnh: New York Daily). |
Hơn hai năm nay, Lý Hương bị buộc tội bắt cóc con gái ruột. Cô phải đeo vòng gắn chip báo động ở chân. Mọi sinh hoạt của cô đều bị quản thúc. Hơn hai năm trời sống trên đất khách, mang thân phận một người có tội, với Lý Hương, đó là những năm tháng khổ ải, sống mà như không sống. Không gia đình, không họ hàng, không bạn bè, người mẹ ấy đã phải chịu đựng nỗi cô đơn nơi xứ người.
Thêm một điều thương tâm hơn, ở rất gần con, nhưng cô không được gặp hoặc trò chuyện với con dù chỉ qua điện thoại. Hằng ngày, Lý Hương chỉ biết gặm nhấm nỗi nhớ con.
Tin vào ngày mai
Từ ngày xa mẹ đến nay, hàng năm cứ tới Ngày của mẹ, bé Princess Lam lại hì hụi làm thiệp tặng mẹ. Nghe hàng xóm cũ kể lại, cô chỉ biết khóc.
Cô thương con, lo cho con, mong gặp con từng ngày. Trong cô vẫn luôn dấy lên câu hỏi: “Không biết bao giờ bi kịch mới kết thúc, mẹ con mình mới được đoàn tụ?”.
|
Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ: “Cho dù có bản án chia cắt hai mẹ con Lý Hương về mặt khoảng cách địa lý, nhưng về mặt tinh thần sẽ không bao giờ chia cắt được. Sau này lớn lên, bé sẽ tìm về với mẹ. Đây cũng chính là điều mong mỏi và tâm sự của Lý Hương với tôi trong những ngày chúng tôi ở Mỹ”. |
Theo Tiếp thị&Gia đình

