Lý Nhã Kỳ: Chồng tương lai không ghen với Việt Anh

“Phu quân tương lai của Kỳ là người thông minh, am hiểu, anh ấy biết những thị phi trong giới nghệ sĩ nên không ghen với Việt Anh”.

> Việt Anh: Không lấy chuyện ly hôn để đánh bóng tên tuổi
 
Hoài nghi, tò mò về sự giàu có; thực hư chuyện lùm xùm quanh cuốn băng sex với bạn diễn Việt Anh trong Gió nghịch mùa khi hai người quá "ngấm" vai diễn dẫn tới những đổ vỡ trong gia đình Việt Anh là những gì mà dư luận đang quan tâm khi nhắc tới Lý Nhã Kỳ. Nhất là mấy ngày vừa qua, khi nam diễn viên điển trai này công khai chuyện anh đã ly dị cách đây hơn nửa năm.
 
Với giọng nói nhỏ nhẹ, phong cách nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, Lý Nhã Kỳ đã có cuộc trò chuyện cởi mở và thân tình với phóng viên VTC News. Lần đầu tiên chị tiết lộ về “người đàn ông cuối cùng” của cuộc đời chị. Chị cũng chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc và những câu chuyện xúc động về những chuyến làm từ thiện. Chị không quên dành cho bạn diễn của mình, nam diễn viên Việt Anh những lời nhận xét trân trọng.

Công nhận mình là đại gia

Sắc đẹp và sự nổi tiếng của chị thì người ta dễ nhìn thấy nhưng sự giàu có thì chưa có ai thống kê thành con số được, có lẽ vậy mà chuyện chị là một đại gia vẫn khiến dư luận bàn tán, tò mò?

- Kỳ cũng rất hiếu kỳ khi nghe nói có một tờ báo đã đăng tin bầu chọn mình là người phụ nữ đẹp và giàu có nhất Việt Nam.

Vậy chị có công nhận sự bình chọn đó là đúng?

- Không ít người thắc mắc: Kỳ làm gì mà giàu vậy? Kỳ không muốn nói tới việc kinh doanh nhưng các đối tác thì biết Kỳ đang làm gì. Kỳ đầu tư vào nhiều lĩnh vực nhưng đó là những lĩnh vực mà Kỳ kiểm soát được, trong tầm tay mình và an toàn. Ít ai nghĩ rằng, mỗi ngày Kỳ làm việc 16 tới 18 tiếng đồng hồ.

Kỳ thừa nhận mình là đại gia nhưng không phải đại gia về tiền mà là đại gia về tri thức, niềm đam mê và nhiệt huyết với những lợi ích chung cho bản thân, gia đình và xã hội.

Người ta nói chị có thu nhập cao từ việc làm đại diện cho các hãng xe, hãng mỹ phẩm?

- Kỳ vinh dự được chọn làm đại diện cho các thương hiệu lớn cũng như các hãng mỹ phẩm danh tiếng và nguồn thu nhập từ việc này cũng khá cao, nhưng đó là với Kỳ, còn với người khác có thể đó là con số rất nhỏ. Tuy nhiên, Kỳ thu vào nhiều nhưng chi ra cũng lớn.

Ví như việc chị chi không tiếc tay 10.000 USD/1 tháng để đưa chuyên gia trang điểm Thái Lan từ Hollywood về làm việc cho mình?

- Việc đầu tư này rất xứng đáng bởi nó giúp Kỳ không mất thời gian và đau đầu cho việc trang điểm, tìm trang phục sao cho thích hợp với mỗi sự kiện. Thay vào đó Kỳ có thêm thời gian thư giãn, tập trung cho công việc khác. Tiền bạc mình có thể làm ra chứ sức khỏe và thời gian thì không phải muốn là có và nó mất đi thì không lấy lại được.

Hiện tại, việc kinh doanh bất động sản và dịch vụ ăn uống như là một trào lưu của các nghệ sĩ Sài Gòn, không biết chị có là ngoại lệ?

- Bất động sản hiện không chỉ là ưu tiên số một của giới nghệ sĩ Sài Gòn mà nó còn của rất nhiều giới khác. Có thể vì nhiều người cho rằng kinh doanh lĩnh vực này không đau đầu, chỉ mua đi, bán lại.

Dịch vụ ăn uống như quán café, nhà hàng ngày càng phát triển do đời sống của chúng ta được nâng cao, nhu cầu thưởng thức và hưởng thụ cả về tinh thần, vật chất càng lớn. Vì thế mà Kỳ không ngoại trừ hai lĩnh vực này. Tuy nhiên, Kỳ không quan trọng việc mình kinh doanh gì mà cái chính là công việc kinh doanh của mình có hiệu quả hay không.

Trẻ hơn nhờ… khoai lang, mỳ gói

Cứ miệt mài với những chuyến đi, chị không sợ “cái tuổi sẽ đuổi xuân đi” lúc nào không hay sao?

- Trước đây Kỳ thường lo chăm chút nhan sắc nhưng sau những chuyến đi làm từ thiện, Kỳ thấy rằng mình đã thoát khỏi những lo lắng vụn vặt, thoát ra những tật mà phụ nữ hay mắc phải như: ích kỷ, ghen tỵ… Không biết có phải thế không mà Kỳ thấy Kỳ trẻ ra. Bạn bè gặp Kỳ cũng thốt lên như thế. Kỳ luôn lạc quan và tin yêu vào cuộc sống, không biết có phải thế không mà mọi việc dường như cũng tốt hơn.

Ít chăm sóc sắc đẹp mà nhan sắc lại tươi nhuận hơn, chị có bí quyết gì nhỉ?

- Kỳ nghĩ đó là niềm đam mê công việc. Khi mình đam mê một cái gì đó, gương mặt mình luôn rạng rỡ, ánh mắt mình luôn ngời sáng và dường như có một sức sống mới luôn tràn trề trong cơ thể giúp mình linh hoạt, tươi vui, mọi người thấy dễ gần, dễ mến hơn.

Thêm vào đó, từ nhỏ, Kỳ đã có một làn da mỏng mịn và trắng nhuận nên không tốn công chăm sóc. Da Kỳ dễ dị ứng nên khó dùng các loại kem, sữa dưỡng; mỗi khi trang điểm hay bị ngứa mẩn nên Kỳ thường làm sạch và để nó đẹp tự nhiên. Khi trang điểm đã có chuyên gia lo việc chọn loại mỹ phẩm nào cho an toàn và hợp nhất.

Chị có… giấu bí quyết không bởi chị còn rất ít ngủ nữa, liệu những bức hình đẹp có phải nhờ tới tay phù thủy hóa trang?

- Rất may mắn là cơ địa của Kỳ được tạo hóa ưu ái nên dù ngủ rất ít, đi lại nhiều và ít có thời gian chăm sóc sắc đẹp nhưng Kỳ không bị quầng mắt, mệt mỏi và tăng giảm cân thất thường (dĩ nhiên, thời gian đầu khi phải làm việc nhiều và ngủ ít Kỳ cũng bị mỏi mệt nhưng sau quen thì thấy bình thường).

Kỳ còn ăn uống rất thất thường, đơn giản. Có những đối tác ngạc nhiên khi thấy Kỳ ăn mỳ gói và để khoai lang trong xe ô tô phòng khi đói bụng, đây là một trong những cách bảo vệ bao tử. Có những lúc Kỳ rất cầu kỳ và khi đó là khi mà Kỳ đang… thư giãn.

Chị quan niệm thế nào về một người phụ nữ đẹp?

- Kỳ nghĩ rằng, không phải cứ những người ăn no, ngủ kỹ, chăm đi làm đẹp mà giữ được nét thanh xuân vĩnh hằng đâu. Một người phụ nữ chăm chỉ lao động, luôn đam mê công việc và có những thành công xứng đáng, luôn tự tin, năng động là người phụ nữ có sức lôi cuốn mạnh và luôn giữ được sự trẻ trung. Vẻ đẹp rạng ngời từ bên trong có sức hấp dẫn mạnh gấp bội lần vẻ đẹp nhờ son phấn bên ngoài.

Việt Anh thông minh, am hiểu nhưng kém may mắn
 
Mọi người sẽ rất tò mò về đức lang quân của chị, bởi không rõ, với một người phụ nữ đẹp, giàu có, nổi tiếng và nhân hậu thì sẽ có tiêu chí chọn bạn đời như thế nào?

- Mong muốn của Kỳ đơn giản lắm: chỉ cần người đó là đàn ông đích thực, luôn ở bên cạnh mình, am hiểu về đời sống, xã hội và có đời sống nội tâm sâu sắc. Kỳ không cần người đó phải giàu cho “môn đăng hậu đối” với mình, cũng không cần người đó phải có cùng sở thích, đam mê như mình.

Những tiêu chí này có vẻ giống với nhận xét mà chị từng dành cho Việt Anh? Liệu Việt Anh có phải là người đàn ông lý tưởng với tiêu chí của chị?

- Nếu Việt Anh là người đàn ông lý tưởng thì chắc gì Kỳ đã hạnh phúc với một đống chuyện thế kia (cười). Anh ấy là một người bạn tốt nhưng không phải là người đàn ông của Kỳ. Kỳ sẽ sớm công bố đức lang quân của mình nhưng bây giờ thì chưa sẵn sàng.

Nếu với bạn diễn khác thì xong công việc sẽ đường ai nấy đi nhưng Kỳ và Việt Anh còn có những dự án kinh doanh cùng mang tới quyền lợi cho nhau. Sau đó, công việc kết thúc thì cả hai vẫn coi nhau là bạn bè và không vì những chuyện thị phi mà ngừng làm việc với nhau.

Cho tới bây giờ, chị nhận xét Việt Anh thế nào? Chị từng nói Việt Anh là bạn tri kỷ còn anh ấy thì nói chị chỉ là bạn bình thường, phải chăng biết chị sắp lên xe hoa nên anh ấy nói thế để “giữ” cho chị?

- Kỳ không căn ke, bắt bẻ về câu chữ nhưng Kỳ hiểu, anh Việt Anh nói “bạn bình thường” là muốn nói hai người không có gì cả chứ không phải là coi Kỳ bình thường như những người khác.

Vừa qua, anh Việt Anh có gặp những chuyện không hay và có kẻ nói anh ấy ngốc nhưng Kỳ nghĩ anh ấy là người thông minh, am hiểu nhưng kém may mắn.

Bạn trai chị có ghen khi nghe những tin đồn kinh khủng về mối quan hệ của chị với anh Việt Anh?

- Khi yêu chắc ai cũng ghen cả thôi nhưng ghen với những chuyện có thật, có chứng cớ hoặc làm cho người ta nghi ngờ chứ chuyện của Kỳ và Việt Anh là do người ta dựng nên và thêu dệt thì anh ấy không ghen. Anh ấy thông minh và am hiểu nên biết đâu là thị phi, đâu là sự thật.

Chị, bạn trai của chị và Việt Anh đã phản ứng thế nào khi những tin đồn kia xuất hiện tràn lan?

- Kỳ rất giận và thấy mình bị xúc phạm. Nhưng Kỳ nói với Việt Anh là không lên tiếng bởi làm thế là giúp cho những kẻ muốn chuyện này rầm rộ hơn. Sau đó, có kẻ tức tối còn tung tin Kỳ và Việt Anh cố tình tạo scandal, tức là kiểu gì “bọn xấu” cũng nói được. Như Kỳ đã nói, bạn trai Kỳ là người đại lượng và hiểu biết nên anh ấy biết rõ thế nào là tin đồn.

Sao chị không công bố ông xã tương lai sớm hơn để “dẹp” dư luận?

- Kỳ là người tự tin, chủ động trong các lĩnh vực nhưng riêng với chuyện tình cảm của mình thì rất… run. Khi mình công bố với công chúng thì chắc chắn đó là người đàn ông cuối cùng của mình. Công bố sớm, vội vã, lỡ không đi tới đâu thì Kỳ biết trốn đi đâu.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo VTC
nguyenquyen