Macret đi trước, để làng nước theo sau

Giadinh.net - Bao đời nay, cái nghèo vẫn đeo bám bà con ở buôn Gao, xã vùng cao Ealâm, huyện sông Hinh, Phú Yên.

Nhiều người dân ở đây vẫn quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ” nên họ vẫn sinh đông con. Trưởng buôn Macret không khỏi trăn trở bởi quan niệm ấy của bà con buôn làng, ông tìm đến cán bộ dân số để tìm cách  đưa người dân buôn Gao thoát khỏi cảnh nghèo khó vì đông con.

Ông “dân số” Macret

Ông dân số Macret.

Trời sập tối, Macret mới xách túi lên đường để thông báo với bà con của cả buôn Gao tập trung nghe tuyên truyền công tác dân số. Theo Macret, ông phải đi làm công tác này vào buổi tối vì ban ngày bà con bận đi nương, chỉ có buổi tối mới có thể tập trung đông đủ, để nghe tuyên truyền  sinh đẻ có kế hoạch, cách quan hệ tình dục an toàn...

Với nhiều người ở buôn Gao, đây là những kiến thức trước đây họ không hề quan tâm và cũng không hiểu hết ý nghĩa của những kiến thức ấy. Chính vì thế mà xưa kia, những người dân ở đây thường sinh đẻ  đến 4- 5 người con.

Trước đây, Macret cũng như nhiều người dân buôn Gao, không để ý đến vấn đề này. Tuy nhiên, ở vị trí trưởng buôn nên ông luôn trăn trở về cái nghèo ở buôn Gao. Nhiều lần cắt nghĩa tìm lời lý giải cho cái nghèo, cái khó nhưng ông vẫn chưa tìm được nguyên nhân, vì bà con ở trong buôn đa phần chăm chỉ. Nghĩ mãi, ông mới nhận ra, nguyên nhân của sự khó khăn ấy chính là  bởi đông con, nên  các gia đình không có của ăn của để, cái chữ cũng bị hạn chế. Macret quyết định đi tìm cán bộ dân số trên huyện, để học hỏi kinh nghiệm làm thế nào để sinh ít con về truyền đạt cho bà con.

Đình sản để làm gương

Để tạo lòng tin cho bà con, Macret là người đầu tiên trong buôn tự nguyện đi đình sản, tạo sự tin tưởng cho buôn dân vào công tác DS- KHHGĐ. Đến nay, nhờ  tuyên truyền của Macret, trong số  52 hộ của buôn Gao đã có trên 40 gia đình thực hiện các biện pháp tránh thai và quan hệ tình dục an toàn. Từ năm 2004 đến nay, buôn Gao không có người sinh con thứ 3.

Theo Macret, điều quan trọng nhất của một CTV dân số là sự kiên trì. Macret không bỏ bất cứ lớp tập huấn nào về công tác dân số do tỉnh,  huyện tổ chức. Ông tâm sự: “Nếu tập huấn 1 lần bà con chưa hiểu thì lại tiếp tục tập huấn nhiều lần, năm nay chưa hiểu thì năm sau lại tiếp tục tuyên truyền, vận động”.

Nhờ sự nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi của Macret mà qua hơn 10 năm làm CTV dân số, giờ bà con ở buôn Gao đã rất tin tưởng ông. Nhiều người ở buôn Gao chưa thực sự hiểu hết về các phương pháp phòng tránh thai hay quan hệ tình dục an toàn đã đến để nhờ Macret tư vấn.

 Ông hy vọng, nếu buôn Gao không còn có người sinh đông con thì chỉ một ngày không xa, sự sung túc, trù phú sẽ tìm đến với tất cả bà con ở vùng cao hẻo lánh này.

            Hoàng Phương

 

thuhuyen