“Mái ấm” của những người khốn khó

GiadinhNet - Nằm ở thị trấn Con Cuông (miền tây Nghệ An), “Mái ấm tình thương” - năm 2012 được đổi thành CLB Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội - trở thành địa chỉ tin cậy để những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời lầm lỡ, khốn khổ có điều kiện gắn kết, sẻ chia, thông cảm và thấu hiểu nhau, giúp nhau vượt qua khó khăn.

“Mái ấm” của những người khốn khó 1

Chủ nhiệm CLB Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội Phan Thị Thanh Tâm (phải) đến thăm gia đình chị Loan. Ảnh: H.H

 
Sẻ chia nghĩa tình

Được sự giới thiệu của chị Phan Thị Thanh Tâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB), chúng tôi tìm đến gia đình chị Lê Thị Loan, khối 2, thị trấn huyện Con Cuông. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Loan lụp xụp, nằm sát bờ tre bùn đất, rác rưởi, cạnh đó là con thuyền lật úp, mái chèo đã gãy vì lâu ngày không được sử dụng. Chị Loan cho biết, ngày trước con thuyền là phương tiện mà chồng chị đã dùng để đánh cá, vớt gỗ trên sông Lam, nuôi sống gia đình 6 miệng ăn. Cuộc sống dẫu khó khăn nhưng chồng chị chẳng bao giờ kêu ca, việc gì cũng làm. Sau vụ tai nạn kinh hoàng, chồng chị từ một người đàn ông khỏe mạnh đã trở thành người tàn phế, ngay cả vệ sinh cá nhân chị cũng phải giúp. Cạnh bên chiếc giường chồng chị Loan nằm là mẹ già năm nay tuổi đã gần 80, đang lần mò đôi tay trong chiếc rổ nhỏ để têm miếng trầu, nét mặt rầu rĩ, khắc khổ.

Chị Loan cho biết: Mẹ chồng chị bị mù suốt 20 năm nay. Từ ngày chồng bị nạn, chị Loan trở thành người trụ cột trong gia đình, phải xoay xở đủ nghề để kiếm sống. Buổi sáng chị bán hàng vặt ở chợ, đến trưa về tất bật cơm nước chăm chồng, chăm mẹ và 3 đứa con đang tuổi ăn học. Tối đến chị theo xe tải đi bốc xi măng thuê, mỗi tấn chỉ được 20.000 đồng, nặng nhọc là vậy, nhưng chị ước ao đêm nào cũng có việc làm để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống quá khó khăn vất vả, nhiều lúc chị chỉ còn nghĩ đến chuyện buông xuôi. Vậy rồi, những thành viên trong CLB đã thay nhau đến nhà vừa giúp đỡ chị một số việc vặt, vừa động viên, chia sẻ để gia đình chị vượt qua khó khăn.

Năm 2012, khi chị Loan bị ốm, gia cảnh rơi vào khó khăn nhất thì các chị em trong CLB đã quyên góp hỗ trợ chị 2 triệu đồng và 10kg gạo. Dù số tiền và gạo không lớn nhưng là tấm lòng của những người cùng cảnh ngộ khiến chị rất cảm động, nó trở thành món quà tinh thần khích lệ chị nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vất vả để gánh vác gia đình. Quan trọng hơn là niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu thương, bởi sau khi chị xin gia nhập CLB, cùng sinh hoạt, lắng nghe, mới biết trong xã hội vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn, nhưng họ vẫn vượt qua tất cả.

Cho đến bây giờ chị em trong CLB vẫn nhớ mãi trường hợp của chị Nguyễn Thị Dung (tên nhân vật đã được thay đổi) cũng ở trên địa bàn thị trấn. Chị bị nhiễm HIV từ chồng. Sau khi chồng qua đời, một mình chị vừa vật lộn với bệnh tật, vừa phải nuôi dạy hai con. Nhiều lúc, vì mặc cảm, tự ti và cảm thấy bị cộng đồng xa lánh, kỳ thị, chị đã rơi vào tuyệt vọng. Những lúc đó, các thành viên của CLB lại trở thành điểm tựa, thành nơi sẻ chia niềm vui, nỗi buồn với chị. Từ khi có những người bạn tin tưởng ở CLB, chị đã tự thay đổi mình, vừa cố gắng chạy chợ, vừa tuân thủ điều trị theo phác đồ và vui mừng, phấn khởi nhìn cô con gái bước vào giảng đường đại học, cậu con trai cũng học trung học. Nhắc đến CLB với một giọng hàm ơn, anh B.V.H (SN 1978), thành viên CLB chia sẻ: “Tôi là một đối tượng nghiện ma túy, gia đình và bản thân đã rơi vào tuyệt vọng, những tưởng thế là chấm dứt nẻo đường về. Thật may mắn, trong bước đường cùng tưởng chừng bế tắc ấy, CLB thị trấn đã đến với tôi, không kỳ thị, không quản ngại khó khăn. Tình cảm và trách nhiệm của các đoàn thể, đặc biệt là những người cùng cảnh ngộ đã giúp tôi vượt qua sự cám dỗ của ma túy, quyết tâm cai nghiện thành công”.

Vượt lên chính mình

Hoạt động chừng đó thời gian, đến nay CLB đã có 20 thành viên tham gia tích cực. Chủ nhiệm CLB chị Phan Thị Thanh Tâm tâm sự: “CLB hoạt động trên tinh thần tự nguyện, ràng buộc duy nhất là sự đồng cảm, sẻ chia. Đây cũng là sợi dây vô hình gắn kết mọi người lại với nhau một cách bền chặt. Mỗi năm, một thành viên nộp 100.000 đồng tiền quỹ. Số quỹ này được cho các thành viên khó khăn nhất vay không tính lãi suất. Cứ 3 tháng một lần, CLB lại sinh hoạt tập trung với các tiết mục văn nghệ do chị em tự biên, tự diễn. Ngoài nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các tiết mục văn nghệ, các bài thơ, bài văn, bài nói chuyện ở buổi sinh hoạt còn là những câu chuyện cảm động về chính cuộc đời của các thành viên, qua đó truyền tải những bài học về cuộc sống, về sự cám dỗ của các loại tệ nạn xã hội…

Nói về CLB này, Đại tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng công an huyện Con Cuông cho biết: “Đúng như tên gọi của CLB, trong thời gian qua, đây không chỉ là mái nhà của những người đồng cảnh ngộ mà còn là tổ chức hoạt động rất hiệu quả. Chúng tôi rất ủng hộ CLB này, bởi họ đã phối hợp với công an, Hội Phụ nữ quản lý hồ sơ 13 người bị nhiễm HIV. Thông qua các tổ chức để cảm hóa, giáo dục 19 người lầm lỗi trở về hòa nhập cộng đồng. Cung cấp được 19 nguồn tin, giúp cho Công an thị trấn phát hiện được 4 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 12 trường hợp liên quan đến tệ nạn xã hội về mại dâm, cờ bạc, số đề...”.

Hồ Hà

tranhaithuctap