Màn phục kích đê hèn của gã chồng giết vợ do không muốn ly hôn
GiadinhNet - Sôi máu vì nghe lời đồn thổi cho rằng vợ bỏ bê chồng con, quan hệ tình ái với người đàn ông khác, gã chồng đã điên cuồng dùng dao hạ sát vợ ngay tại bệnh viện.
![]() |
|
Người thân đau đớn trước cái chết tức tưởi của chị Oanh. Ảnh TG |
Cuộc hôn nhân bất hạnh
Theo nguồn tin, nạn nhân của sự việc đau lòng là chị Oanh (SN 1993, trú khu Phương Lung, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng). Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, chị Oanh đã sớm phải nghỉ học để phụ giúp mẹ nuôi hai em nhỏ. Năm 2011, chị kết hôn cùng anh Vũ Văn Mạnh (SN 1986, trú thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng). Sau ngày cưới, hai vợ chồng Mạnh - Oanh về sống chung với bố mẹ chồng. Đến nay, anh chị đã có một bé gái 2 tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa đôi vợ chồng trẻ với các thành viên trong gia đình không mấy suôn sẻ. Trước tình cảnh đó, vợ chồng Mạnh phải dọn ra ở riêng trong một căn nhà thuê trọ. Những tưởng mối quan hệ sẽ được hòa giải nên một thời gian sau, vợ chồng chị Oanh lại quay trở về chung sống với họ. Thế nhưng, vấn đề vẫn không được khắc phục. Bất đắc dĩ, chị Oanh phải về tá túc tại nhà bà ngoại (TP. Hải Phòng).
Nhớ lại sự việc kinh hoàng đã qua, bà Vũ Thị Bùi (bà ngoại chị Oanh) ngậm ngùi kể lại: “Oanh về nhà tôi sống từ cuối năm 2013. Tôi có hỏi lý do thì nó bảo không thể sống được ở đó nữa. Mọi người trong gia đình, kể cả chồng, đối xử không tốt nên nó mới bỏ về. Nó còn bảo sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn để giải thoát gánh nặng tâm lý. Biết ý định này, Mạnh nghĩ rằng nó chán chồng nên bỏ về ngoại sống để đi bồ bịch. Gần đây thôi, ngày 3/5, thằng Mạnh đã đến công ty Oanh làm việc để sỉ nhục và đánh đập. Thằng Mạnh ác lắm. Nó xé toạc áo vợ, đánh vợ rạn xương vai, mình mẩy tím bầm. Buổi tối đi làm về, Oanh cứ kêu đau. Tôi hỏi thì mới biết chuyện như vậy”.
Cũng theo lời bà kể thì ngay buổi tối hôm đó, Mạnh liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa sẽ giết Oanh. Nghe lời khuyên của bà ngoại, ngày hôm sau, Oanh đã ra công an phường Hưng Đạo trình báo hành động vũ phu của chồng. Sau đó vài ngày, bà Bùi và Oanh đã đi xe đạp đến Bệnh viện Đa khoa quận Dương Kinh để khám và điều trị vết thương. Khi đang chờ làm thủ tục nhập viện, Oanh chợt hốt hoảng khi nhìn thấy Mạnh tiến lại gần. Chưa kịp trấn tĩnh thì bất ngờ, Mạnh kéo tay Oanh ra xa khoảng 5m và rút dao đâm tới tấp khiến Oanh gục tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, bà Bùi tri hô một cách yếu ớt rồi ngất xỉu. “Tôi cho rằng, Mạnh nghĩ Oanh ra bệnh viện khám để sau này lấy căn cứ kiện nó. Cho nên, sự ghen tuông cùng bản tính côn đồ đã khiến thằng Mạnh giết cháu tôi”, bà Bùi gạt nước mắt.
Lên sẵn kế hoạch hạ sát vợ
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Mạnh đã hóa thân thành quỷ dữ đoạt đi mạng sống của vợ. Để rồi vợ chết, chồng vào tù, con cái thơ dại bỗng dưng bơ vơ, thiếu người chăm sóc, dạy dỗ. Những đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể cảm nhận hết được nỗi mất mát này. Giờ đây, tuổi thơ của các em thiếu đi tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ mà không gì có thể lấy bù đắp được. Đây cũng là lời cảnh báo tới các cặp vợ chồng trẻ về cách ứng xử trong cuộc sống đời thường. Khi xảy ra mâu thuẫn, hãy tìm cách khắc phục, hóa giải hợp tình hợp lý, tránh để xảy ra những hành vi bột phát gây hậu quả đáng tiếc.
Khánh Linh
