Mạng sống của người thân: Những mảnh đời ngang trái
GiadinhNet – Có người mẹ nào lại muốn giết con? Có đứa con nào lại muốn đoạt mạng sống của cha mẹ? Vì sao những án mạng như vậy vẫn xảy ra trong cuộc sống đời thường? Phải chăng những con người đó không được “bình thường”?
Chúng tôi xin nêu ra 3 trong số những vụ án đau lòng xảy ra gần đây:

Thực hư về nghi án 2 đứa trẻ bị mẹ tiêm thuốc độc chưa được ngã ngũ, trong khi câu nói “Bố đừng lo cho con, em bị nặng hơn, bố cứ lo cho em đi " của bé Q. (7 tuổi) trên giường bệnh khiến nhiều độc giả không cầm được nước mắt. Số phận của Q. cũng đang “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng vẫn lo cho mạng sống của em trai. Bé không biết rằng đứa em của mình đã vĩnh biệt khỏi trần gian.
Trước đó, 2 bé Huỳnh Quốc E. (2,5 tuổi) và Huỳnh Văn Q (7 tuổi) nhập viên trong tình trạng suy hô hấp, kết quả xét nghiệm cho thấy 2 các bé có thuốc diệt cỏ Paraquat với hàm lượng cao trong máu.
Theo bé Q. kể lại, 2 anh em bị mẹ lấy bơm kim tiêm tiêm vào mông và tay thứ gì đó. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với phóng viên vào ngày hôm (3/12), người mẹ của 2 bé là chị Nguyễn Thị Bé Đ. khẳng định rằng không hề có chuyện đó.
Người mẹ cho rằng “Tối hôm đó đi về nhà thấy hai con ói mửa nhiều nên tôi nhờ người đưa cháu đi cấp cứu. Hôm sau thì chồng và bố chồng bắt hai cháu đưa đi. Tôi có nói con tôi nằm điều trị ở đâu để tôi lên nhưng chồng tôi không cho biết, nói tôi tiêm thuốc cho con. Con tôi tôi thương không hết, làm sao có thể tiêm thuốc độc cho con”.
Cơ quan điều tra đã mời chị Đ. đến làm việc. Tuy nhiên, chị Đ. rất yếu, cơ thể suy nhược nghiêm trọng nên không thể đến trụ sở. Chẩn đoán của các bác sĩ, chị Đ. bị suy thận, suy gan, máu đông gây khó khăn trong việc thử máu nhưng chị từ chối không chuyển viện. Để kịp thời làm rõ vụ việc, các điều tra viên đã đến nhà chị Nguyễn.
Tại nhà, chị Đ. chỉ nằm, không chịu ăn uống gì. Chị vẫn khẳng định mình không liên quan gì đến việc hai con bị nhiễm độc.

Cũng vì ngược đãi người thân mà mấy ngày qua người dân Bắc Giang phải rùng mình khi nhắc tới tên Trần Tuấn Ngọc (SN 1983) – người bạo hành, tẩm xăng đốt cha dượng của mình.
Đối tượng Ngọc đã từng kết hôn, có một con gái. Do bản tính cục cằn, thô lỗ nên người vợ đã ly hôn, Ngọc quay về xin sống nhờ mẹ đẻ và cha dượng. Quá trình sống chung, Ngọc luôn gây sự với ông Đ. và nhiều lần “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cha dượng. Nguyên nhân được cho là Ngọc muốn sở hữu ngôi nhà mà ông Đ và bà Yên đang chung sống.
Rượu say, Ngọc xông vào hành hung cha dượng, đánh cha dượng túi bụi, máu me đầm đìa. Ngọc như con thú hoang lấy xăng rồi tưới lên người ông Đ., châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bén khắp người, trong cơn đau đớn hoảng loạn, ông Đ lăn lộn kêu cứu. Ông Đ. được mọi người đến dập lửa và mang đi cấp cứu.
Được biết, Ngọc đã từng đánh con gái mới 6 tuổi rất dã man. Nhiều người cho rằng, việc cháu bé có dấu hiệu thần kinh không ổn định là do bị Ngọc đánh đập (?!). Cách đây khoảng 5 tháng, Ngọc đã đánh con gái một cách tàn bạo. Người cha độc ác này đã kẹp cổ con gái nhỏ vào cánh cửa sắt rồi cứ thế đánh. Ngọc chỉ chịu dừng tay khi Công an phường Lê Lợi có mặt.

Trái ngược với sự coi rẻ mạng sống của người thân, tuần qua cộng đồng mạng đã cảm động và khâm phục trước hình ảnh quyết liệt của bà Nguyễn Thị Loan- mẹ của tử tù Hồ Duy Hải trước giờ phút sinh tử của đứa con mang bản án tử hình. Xuất phát từ tình mẫu tử, tình thương vô bờ của một người mẹ dành cho đứa con mang trọng tội, bà mẹ này đã làm hết sức có thể mong kéo dài được mạng sống cho con và hy vọng con mình sẽ ngoại phạm.
Lý do bà Loan nêu trong đơn là con bà bị kết án tử hình oan nên cần phải có thời gian để kêu oan, và lời thỉnh cầu đó đã được cơ quan chức năng chấp nhận. Lệnh tiêm thuốc độc tử hình con bà đã tạm hoãn. Đồng nghĩa với việc sự sống của con trai bà chưa chấm hết...

Sự việc chưa biết rồi sẽ đi đến đâu? Liều con bà có vô tội? Bà có thể kêu oan và giữ lại mạng sống cho con mình? Điều này sẽ phụ thuộc vào sự phán quyết của luật pháp. Tuy nhiên, với bản năng của một người mẹ, của tình mẫu tử, tình người... bà sẽ làm tất cả để bảo vệ “khúc ruột” của mình.
MH (th)