Mang tết thiếu nhi đến trẻ em nghèo Tuyên Quang

GiadinhNet - Ngày 1/6, nhân dịp lễ Phật Đản vừa qua và ngày Tết thiếu nhi, Hội từ thiện Tâm liên hội Phật giáo Hưng Yên cùng với các tổ chức hoạt động cộng đồng Chia sẻ cuộc sống và 7x đã phối hợp trao tặng các phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn của hai huyện miền núi Tuyên Quang là Hàm Yên và Yên Sơn.

Mang tết thiếu nhi đến trẻ em nghèo Tuyên Quang 1

Thầy Thích Đàm Thành đang trao quà cho bà con xã Lang Quán.

 
Hoạt động ý nghĩa này không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ và còn giúp đỡ phần nào cho đời sống người dân còn khó khăn nơi đây.
 
3h sáng, cả đoàn gồm hơn 30 người đã xuất phát từ chùa Giác Quang (Văn Giang-Hưng Yên) mang theo 200 suất quà đã được quyên góp từ nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân hảo tâm, mỗi suất gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 kg đường, 1 kg mì chính, 3 gói bột canh và 2 gói muối tinh cùng rất nhiều quần áo. Tổng giá trị của đợt tặng quà này khoảng 100 triệu đồng cùng với tấm lòng sẻ chia, đồng cảm của những người tham gia hoạt động từ thiện đã vượt hàng trăm cây số đường đồi núi đến trao quà tận tay cho bà con vùng núi Tuyên Quang.
 
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang, cán bộ hai huyện Hàm Yên và Yên Sơn cùng bà con đã tổ chức đón nhận quà tại nhà văn hóa hai xã Lang Quán và Minh Hương. Tham dự buổi trao quà, về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí trong ban lãnh đạo tỉnh và hội Chữ thập đỏ, về phía đội từ thiện có thầy Thích Đàm Thành phó trưởng ban Hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên kiêm hội trưởng Hội từ thiện Tâm liên cùng các thành viên đội tình nguyện và đông đảo bà con.
 
Khi đến xã Lang Quán, rất nhiều người dân đã có mặt chờ đợi được nhận quà. Xã Lang Quán, mặc dù cũng khá gần trung tâm huyện nhưng đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế xã chủ yếu phụ thuộc vào trồng lúa, trồng rừng và chăn nuôi. Toàn xã có 6 dân tộc anh em, đồng bào dân tộc ít người chiếm 68% tỉ lệ, 1500 hộ thì có tới 430 hộ nghèo, 225 hộ thoát nghèo.
 
Em Bàn Thị Hoa, dân tộc Dao, đã 13 tuổi nhưng mới học lớp 3. Em cùng em trai theo bố vượt qua 1 tiếng đồng hồ đi đường đến nhận quà từ thiện. Hoa cũng như nhiều bạn nhỏ khác ở đây, các em không biết đến ngày tết thiếu nhi, chỉ biết có đoàn đến tặng quà thôi. Dáng người nhỏ bé chỉ như đứa trẻ 10 tuổi, bộ quần áo lấm lem, em len lén nhìn bố nhận quà qua khung cửa sổ. Hoa còn nhỏ tuổi, nhưng em là chị cả, đã biết giúp đỡ bố mẹ công việc ruộng nương và nhà cửa. Trẻ em ở đây đều phải đi làm từ rất sớm.

Mang tết thiếu nhi đến trẻ em nghèo Tuyên Quang 2

Em Bàn Thị Hoa cùng em trai theo bố đến nhận quà.

Sau khi trao quà xong cho xã Lang Quán, cán bộ tỉnh cùng đoàn từ thiện đến với xã Minh Hương. Khoảng cách chỉ chừng 50 km nhưng đi mất gần 2 giờ đồng hồ vì đường xá đi lại khá khó khăn. Khi tới được ủy ban xã, đã 12 giờ nhưng cán bộ xã và bà con nhân dân vẫn chờ đoàn. Cái mệt mỏi của trưa nắng và chờ đợi được bù đắp bằng niềm vui và những nụ cười khi họ được nhận những thứ thiết thực trong cuộc sống.

Mang tết thiếu nhi đến trẻ em nghèo Tuyên Quang 3

Đoàn từ thiện trao quà cho bà con xã Minh Hương.

Chị Nguyễn Thị Thanh, 27 tuổi, dân tộc Tày, chia sẻ: “Thi thoảng cũng có đoàn lên tặng quà, xã có gọi em lên nhận nhưng mấy lần em cứ trốn. Bị mắng đấy, vì họ cho mà còn không nhận. Nhưng em chẳng muốn nhận. Nói thật, so với xã thì bọn em nghèo hơn thật, nhưng bà con trong mấy xã sâu hơn còn khó khăn hơn bọn em nhiều. Cứ được nhận quà với trợ cấp thế này lại chẳng muốn thoát nghèo đâu.” Vậy mới biết, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng người dân nơi đây vẫn nghĩ đến những người còn hoàn cảnh hơn mình và có khát vọng thoát nghèo đến cháy bỏng.

Thầy Thích Đàm Thành nói: “Chúng tôi không ngại đường xa, không ngại khổ, chỉ cần đâu cần chúng tôi thì chúng tôi đến. Những gì chúng tôi đã mang đến chỉ như một cơn gió thoảng đem chút mát mẻ cho bà con mà thôi”.

Trần Mến

tranmenthuctap