Mạo danh công an đâm người cướp của

Từ Nghệ An vào Bình Dương tìm không được việc làm sau hơn 10 ngày, hai thanh niên nảy kế, mạo danh công an chặn người đi đường để cướp tiền.

> Giả danh công an, lừa tiền 7 tỷ
> Mạo danh công an cướp xe máy
> Giả danh công an lừa doanh nghiệp
 

Luân tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng ngày 28/11, anh Nguyễn Hữu Văn và Trần Thanh Vũ tấp xe vào lề đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Dĩ An, Bình Dương, lấy tấm băng rôn, chia nhau quấn quanh người cho đỡ lạnh.

Khi cả hai chuẩn bị đi tiếp, bỗng cặp thanh niên chạy xe máy trờ tới. Một người bước xuống, không nói câu nào, ngang nhiên rút chìa khóa xe và xưng là công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Thanh niên còn lại móc điện thoại gọi lực lượng đến hỗ trợ. Tưởng công an thật, anh Văn và Vũ năn nỉ, đưa giấy tờ kiểm tra. Liền lúc đó, người đang gọi điện rút trong áo một con sáng quắc kề vào cổ Văn. Còn anh Vũ chưa kịp phản ứng gì đã bị tên còn lại móc thêm con dao khác gí vào cổ khống chế.

Sau khi lộ hình là hai tên cướp, chúng quát tháo buộc các nạn nhân đưa tiền nếu không sẽ giết chết. Nạn nhân chụp được đoạn cây tầm vông gần đó chống trả. Văn bị dao đâm từ phía sau lưng. Thấy đã bị động, hai tên cướp vứt cả xe máy bỏ chạy về hai hướng.

Dù bị thương nặng nhưng các nạn nhân đã cố đuổi theo một tên về hướng công ty TNHH Yasaki. Tên này vừa chạy vừa la làng "cướp, cướp" nhưng không lừa được người dân xung quanh. Hắn bị bắt và áp giải về trụ sở công an thị trấn Dĩ An.

Xác định ban đầu của cảnh sát, nghi phạm khai tên Nguyễn Thành Luân, 20 tuổi ngụ Nghệ An, chính là người xuống xe rút chìa khóa của Văn và Vũ. Còn đối tượng trốn thoát tên Ngọc. Cả 2 tổ chức đi cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan cảnh sát đang tiếp tục truy bắt tên Ngọc.

Riêng anh Văn, sau khi cố đuổi bắt cướp, anh được đưa cấp cứu và qua được nguy kịch dù vết đâm trúng phổi, khá nguy hiểm. Sáng 2/12, các bác sĩ cho biết, sức khỏe của anh đã dần hồi phục.
 
Theo VnExpress
> Giả mạo công an, ngồi tù 9 tháng
> Giả danh Công an để trả thù “tình địch”
phuoclong