Mạo danh sao M.U... lừa tình gái trẻ

Cô gái trẻ Jade Dawson suýt chút nữa đã rơi vào “bẫy tình” của một kẻ mạo danh tiền vệ Tom Cleverley (M.U).

Theo lời kể của cô gái ở tuổi đôi mươi này, chuyện xảy ra khi cô cùng nhóm bạn đi chơi tại khu nghỉ dưỡng Che Bar. “Hắn ta chủ động đến làm quen và giới thiệu mình là Tom Cleverley. Tôi nói mình chưa bao giờ biết đến cầu thủ này. Thế là hắn liền mượn điện thoại của tôi rồi gõ cái tên Tom Cleverley vào Google. Lập tức hàng loạt bức hình hiện ra. Hắn ta tỏ ra rất ngạc nhiên vì tôi không biết một cầu thủ đang lên của M.U như Tom Cleverley”, Jade Dawson kể lại.
 
Có kẻ đã mạo danh Tom Cleverley để lừa tình những cô gái trẻ.
 Ảnh: Daylife.
 
Với cái mác ngôi sao bóng đá, Tom Cleverley “dỏm” đã nhanh chóng tìm được đường vào trái tim ngây thơ của Jade Dawson. “Tôi đã ở trong phòng của hắn ta một đêm. Chúng tôi đã hôn nhau nhưng mọi chuyện chỉ có vậy. Thật may là tôi đã không đi xa hơn”, Jade Dawson sợ hãi nhớ lại.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi cô nàng khoe với chúng bạn là mình “cưa đổ” Tom Cleverley. Mọi người đã cười nhạo Jade Dawson vì thời gian diễn ra câu chuyện của cô, Tom Cleverley thật đang ở nhà riêng tại Manchester với cô bạn gái xinh đẹp Emily O’Hara.

Tom Cleverley không phải là cầu thủ M.U đầu tiên bị mạo danh. Thậm chí mới đây, thủ môn 18 tuổi Sam Johnstone của Quỷ đỏ còn tiết lộ rằng một kẻ mạo danh cầu thủ M.U đã cố gắng tiếp cận và tán tỉnh... bạn gái của anh.
 
Theo Báo Đất Việt
lehuong