Mạo danh Trưởng phòng tòa án tỉnh lừa chạy án
Một kẻ ăn không ngồi rồi tự nhận Trưởng phòng thẩm định của TAND tỉnh Thái Bình. Nhiều nạn nhân tin thật và bỏ tiền để ông “Trưởng phòng” chạy án treo hộ người thân hoặc nhận vào làm lái xe tại Toà án.
![]() |
|
Đối tượng Vũ Hữu Doanh. |
Tại quán xá, Doanh thường giới thiệu mình là Trưởng phòng thẩm định của TAND tỉnh Thái Bình, có khả năng lo được giảm án tù cho mọi phạm nhân. Biết về vị thế của gia đình Doanh, lại nghe anh ta khoe mẽ về mình như thế, bà Bùi Thị Len, 53 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình đã rất tin.
Bà Len quen với gia đình Đỗ Hoài Sơn, một bị cáo phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, bị Toà án TP Thái Bình xử sơ thẩm 7 năm tù giam và đang chờ Toà án tỉnh xử phúc thẩm. Bà Len đã làm cầu nối cho gia đình Sơn nhờ Doanh chạy cho Sơn từ án tù giam xuống án treo trong phiên toà xử phúc thẩm sắp tới.
Khi nghe bà Len đặt vấn đề, Doanh nói rằng chuyện nhỏ và đề nghị chi phí là 80 triệu đồng. Bà Len đã thay mặt gia đình Sơn chuyển cho Doanh 20 triệu đồng (có giấy biên nhận).
Ngoài ra, bà Len còn nhờ Doanh chạy án hộ cho một trường hợp nữa, đó là Bùi Văn Hưng, nguyên Chủ tịch phường Tiền Phong. Ông Hưng cũng đã bị xử sơ thẩm về sai phạm trong đất đai, đang chờ xử phúc thẩm. Vì chịu ơn với gia đình ông Hưng nên bà Len tự nguyện bỏ tiền ra chạy cho ông Hưng xuống án treo. Doanh đặt giá 40 triệu đồng và cũng đã nhận của bà Len 32 triệu đồng tạm ứng trước.
Ngoài ra, với tài lê la ở các quán và quảng cáo về vai trò cán bộ toà án của mình, Doanh đã lừa thêm được 1 trường hợp ở thị trấn Quỳnh Phụ, huyện Quỳnh Phụ. Doanh nhận xin cho anh Tuấn vào làm lái xe tại Toà án nhân dân tỉnh với tiền đặt cọc ban đầu là 2 triệu đồng. Sau đó, anh ta cứ hẹn lần hẹn lữa và tìm cách tránh mặt bà Len và anh Tuấn.
Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc. Các anh nhanh chóng tìm ra bản chất thật của vị "cán bộ toà án tỉnh" chuyên nhận tiền chạy án.
Thực ra, Doanh chẳng quen biết ai, cũng chẳng có ý định mang tiền nhận đi chạy án ở đâu cả. Bao nhiêu tiền nhận được từ trò lừa đảo, anh ta nướng hết vào lô, đề.
