Mất 2 tỷ đồng vì quá cẩn thận
Một cụ ông 68 tuổi ở Westcliff-on-Sea, Essex (Anh) đã bị mất khoản tiền tiết kiệm 80.000 bảng (khoảng 2 tỷ đồng Việt Nam) do luôn mang tiền theo người và để quên túi tiền trên nóc xe ô tô.
Cụ ông này cảm thấy không yên tâm khi gửi tiền ở ngân hàng, vì thế ông luôn mang số tiền này theo người. Khi ở nhà, ông cất tiền dưới giường ngủ còn khi đi làm, ông để tiền trong ô tô.
Tuy nhiên, có thể vì tuổi cao, cụ ông này đã để quên tiền trên nóc xe ô tô và ung dung lái xe đi làm. Số tiền trên đã bị rơi khi ông lái xe từ nhà tới chỗ làm.
“Sáng thứ Năm 25/11, tôi đi làm từ 6h20 như thường ngày. Đến trưa tôi mới phát hiện túi tiền không ở trong ô tô. Bình thường tôi luôn quan sát được xe của mình, vì tôi không bao giờ ở cách xe quá 3m lúc ra ngoài đường. Tôi cũng tìm tiền ở trong phòng ngủ nhưng không thấy. Về sau tôi nhớ ra mình đã để quên tiền trên nóc xe” – cụ ông đãng trí cho biết.
Hiện tại, cụ ông này vẫn tiếp tục công việc vẽ áp phích quảng cáo. Mỗi năm cụ tiết kiệm được 2.000 bảng. Trước đây cụ thường cất tiền ở nhà, nhưng từ ngày con chó của cụ chết, cụ luôn cẩn thận mang tiền theo người.
Cảnh sát đang cố gắng tìm lại số tiền mà cụ ông này đã dành dụm cả đời.
"Tôi cảm thấy như bị rút ruột. Tôi không hy vọng rằng sẽ được nhận lại tiền, nhưng tôi sẽ thưởng cho bất cứ ai mang tiền trở lại cho tôi" - cụ ông cho biết.
Hiện tại, cụ ông này vẫn tiếp tục công việc vẽ áp phích quảng cáo. Mỗi năm cụ tiết kiệm được 2.000 bảng. Trước đây cụ thường cất tiền ở nhà, nhưng từ ngày con chó của cụ chết, cụ luôn cẩn thận mang tiền theo người.
Cảnh sát đang cố gắng tìm lại số tiền mà cụ ông này đã dành dụm cả đời.
"Tôi cảm thấy như bị rút ruột. Tôi không hy vọng rằng sẽ được nhận lại tiền, nhưng tôi sẽ thưởng cho bất cứ ai mang tiền trở lại cho tôi" - cụ ông cho biết.
Theo Vietnamnet/DailyMail