"Mắt cháu sẽ bị mù, nếu không có tiền phẫu thuật"

Giadinh.net - Một bé gái 8 tuổi ở xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An, trong lúc đan rổ mưu sinh không may đã bị nan tre bật vào mắt, nếu không phẫu thuật ngay chắc chắn cháu sẽ bị mù. Vì gia đình quá nghèo, không đủ tiền phẫu thuật nên cháu bé và gia đình chỉ đành ngóng trông những tấm lòng nhân ái...

Cháu Yến đã bị mất 1 mắt, nếu không phẫu thuật cháu sẽ phải bỏ nốt mắt còn lại.

Gia đình anh Nguyễn Quang Vinh ở xóm 6, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Năm 24 tuổi, anh Vinh lập gia đình với chị Nguyễn Thị Liên, người xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương và có với nhau một người con gái là Nguyễn Thị Yến, năm nay 8 tuổi đang học lớp 3 Trường tiểu học cơ sở xã Xuân Tường. Trong mấy năm học, Yến liên tục đạt học sinh tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.
 
Vậy nhưng, ngày 5/6/2008, đi học về, Yến giúp cha cạp lại chiếc rổ không may bị thanh tre đâm vào mắt. Vợ chồng anh chạy vạy bán hết mọi thứ, vay mượn để đưa Yến đi điều trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng Yến vẫn  phải bỏ đi một con mắt.
 
Theo chỉ dẫn của các bác sĩ Viện mắt Trung ương, Yến phải tiếp tục ra Hà Nội để phẫu thuật tiếp, tránh di căn sang con mắt còn lại. Số tiền cho đợt phẫu thuật này rất tốn kém. Thương con vô ngần nhưng anh Vinh chẳng biết làm sao bởi tiền lãi ngân hàng, tiền nợ anh em bạn bè, làng xóm anh chưa biết nhìn vào đâu để trả.
 
Báo Gia đình & Xã hội mong những bạn đọc có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Vinh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Quang Vinh, xóm 6, xã Xuân Tường, Thanh Chương, Nghệ An.

Nguyễn Hữu Mai
(Cán bộ chính sách, xã Xuân Tường, Thanh Chương, Nghệ An)
phuoclong