Mất của vì 'mỹ nhân kế'
Cả hai thống nhất cùng vào nhà nghỉ Tân Thanh trên đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy để tâm sự. Trước đó, anh T không hề hay biết về gia cảnh cũng như thân thế của Phương.
Ngày 23/8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CA quận Cầu Giấy đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tại nhà nghỉ Tân Thanh, Hoàng Quốc Việt, điều rất đáng nói là bị hại trong vụ án này đã “mắc bẫy” mỹ nhân kế rất ngoạn mục.
Qua quen biết trên mạng internet rồi dần dà có tình cảm với nhau, Nguyễn Thị Phương (SN 1990, ở Tân Yên, Bắc Giang) và anh Nguyễn Trạch T (ở Liên Hà, Đan Phượng) đã hẹn gặp nhau ở Hà Nội. Cả hai thống nhất cùng vào nhà nghỉ Tân Thanh trên đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy để tâm sự. Trước đó, anh T không hề hay biết về gia cảnh cũng như thân thế của Phương.
Trong khi cả hai đang ở cùng nhau tại nhà nghỉ thì bất ngờ có hai thanh niên ập vào, đe dọa anh Phương cho rằng đã quan hệ bất chính với bạn gái của chúng đồng thời dùng kiếm khống chế cướp ĐTDĐ và tiền bạc của anh T. Sau khi anh T đến CQCA trình báo, CA quận Cầu Giấy đã điều tra làm rõ “kịch bản” của Phương, bắt khẩn cấp đối tượng này đồng thời truy bắt hai đối tượng nam thanh niên còn lại.
Trong khi cả hai đang ở cùng nhau tại nhà nghỉ thì bất ngờ có hai thanh niên ập vào, đe dọa anh Phương cho rằng đã quan hệ bất chính với bạn gái của chúng đồng thời dùng kiếm khống chế cướp ĐTDĐ và tiền bạc của anh T. Sau khi anh T đến CQCA trình báo, CA quận Cầu Giấy đã điều tra làm rõ “kịch bản” của Phương, bắt khẩn cấp đối tượng này đồng thời truy bắt hai đối tượng nam thanh niên còn lại.
Theo Pháp luật & Xã hội