Mất dây chuyền vàng vì vào nhà nghỉ với bồ

Cùng bồ đến nhà nghỉ, T. cởi dây chuyền vàng để trên bàn rồi vào tắm. Lúc quay ra thì cả dây chuyền và "người yêu" đều biến mất.

Ngày 15/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) đã tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Kim Anh (26 tuổi, trú xã Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Nạn nhân là anh Phạm Thanh T. (24 tuổi, trú Quảng Phú, Cư M'gar, Đắk Lắk), người yêu của Kim Anh. Được biết, mặc dù đã có gia đình riêng nhưng T. vẫn thường xuyên qua lại với Kim Anh như vợ chồng.

Ngày 29/6, cả hai cùng đưa nhau đến nhà nghỉ ở xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar để thuê phòng. Trước khi vào phòng tắm, T. cởi một sợi dây chuyền vàng (khoảng 2,2 lượng) bỏ trên bàn nhưng đến khi ra thì không thấy cả vàng lẫn "người yêu" đâu. Đến lúc này T. mới cay đắng nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Kim Anh bỏ trốn lên TP Buôn Ma Thuột bán vàng để lấy tiền tiêu xài thì bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ.
 
Theo Công an Nhân dân
vietanh