Mắt tôi được “cứu” rồi!

GiadinhNet - Trong hai ngày 16-17/5, 12 người cao tuổi thuộc gia đình chính sách và hộ nghèo tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã được phẫu thuật mắt miễn phí bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện khách sạn 5 sao VINMEC.

Bác sỹ Nguyên đang khám mắt cho bệnh nhân Nguyễn Thị Minh Huệ.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động từ thiện của Báo GĐ&XH phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VINGROUP) trong việc phẫu thuật mắt miễn phí cho người cao tuổi và chăm sóc mẹ Việt Nam Anh hùng.
 
Đục thủy tinh thể gây nhiều phiền toái
 
Trao đổi với Phóng viên GĐ&XH trước khi lên bàn phẫu thuật, bác Nguyễn Thị Minh Huệ, 75 tuổi, thuộc hộ gia đình chính sách, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết: Cả hai mắt của bác đều bị đục thủy tinh thể. Cách đây 2 năm, bác Huệ đã đến bệnh viện địa phương để phẫu thuật mắt trái nhưng thời gian gần đây, mắt phải của bác bị đục mờ, không nhìn rõ. Không những mắt mờ, những cơn đau đầu thường xuyên do biến chứng của đục thủy tinh thể hành hạ khiến bác rất đau đớn, khó chịu. Mặc dù vậy, hàng ngày bác vẫn phải chăm sóc người chồng 80 tuổi bị mắc bệnh tim (do các con đã lập gia đình và ở riêng) nên việc không nhìn rõ khiến cuộc sống gia đình bác rất phiền toái.
 
Tương tự, bác Trương Quốc Khởi, 75 tuổi, thương binh hạng 2/4, trú tại thị xã Hồng Lĩnh cũng cho biết, căn bệnh đục thủy tinh thể tại mắt phải (bị mắc cách đây 4 năm) khiến bác rất khó chịu mỗi khi đọc sách, xem ti vi hay trông cháu. Bên cạch bác Khởi lúc nào cũng kè kè chiếc khăn ướt để lau mắt vì chỉ cần nhìn lâu một chút là mọi thứ trở nên nhòa, không phân biệt được vật gì.
 
Bệnh nhân Trần Hòa, 80 tuổi, thuộc hộ nghèo ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh lại bị đục thủy tinh thể mắt trái từ 2 năm trước. Năm ngoái do mắt mờ nhiều, bác Hòa đi khám ở bệnh viện địa phương và được chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể. Nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên bác cứ lần lữa mãi. “Thật may đang lúc sinh hoạt khó khăn, mọi thứ đều phải rờ rẫm làm qua quýt thì tôi được Hội Người cao tuổi phường thông báo Chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco tại Bệnh viện quốc tế VINMEC, do Báo GĐ&XH phối hợp với Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn VINGROUP thực hiện. Tôi biết mắt của mình đã được “cứu” rồi”, bác Hòa tâm sự.
 
Kết quả dài lâu
 
Bác sỹ Đặng Xuân Nguyên, khoa Mắt, Bệnh viện VINMEC- người trực tiếp khám và phẫu thuật cho 12 bệnh nhân trong chương trình thiện nguyện dịp này cho biết: Chiều ngày 16/5, đã tiến hành khám mắt và khám tổng quát cho các bệnh nhân; trong ngày 17/5, sẽ lần lượt phẫu thuật cho từng bệnh nhân bằng phương pháp Phaco.
 
Mặc dù đây là hoạt động thiện nguyện, các bệnh nhân được đưa đón, phẫu thuật miễn phí nhưng đều được sử dụng những thể thủy tinh tốt nhất hiện nay mà Bệnh viện VINMEC đang sử dụng trong phẫu thuật Phaco điều trị bệnh đục thủy tinh thể như: Thể thủy tinh nhân tạo Acrysof, IQ và thủy tinh nhân tạo Toric – những sản phẩm này được các chuyên gia hàng đầu thế giới ưa dùng. Kết quả thị lực sau mổ rất cao, ít bị biến chứng đục bao sau thứ phát.
 
Thể thủy tinh IQ được phủ thêm chất Chromophore có tác dụng chống lại các tia ánh sáng xanh có hại cho võng mạc, giúp ngăn chặn các bệnh thoái hóa võng mạc tuổi già, ung thư võng mạc, giảm các giác lóa sáng khi nhìn vào nguồn sáng mạnh. Thể thủy tinh Toric cho phép điều chỉnh loạn thị giác đi kèm với bệnh đục thủy tinh thể. “Trong số 12 bệnh nhân phẫu thuật có 4 bệnh nhân phải sử dụng loại thể thủy tinh này vì họ vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị loạn thị. Với những trường hợp này, nếu chỉ đặt thể thủy tinh nhân tạo thông thường, sau mổ mắt vẫn có thể bị nhìn mờ hoặc nhìn hình bị méo. Bệnh nhân sau phẫu thuật có thể yên tâm vì thể thủy tinh nhân tạo sẽ tồn tại với họ suốt cuộc đời mà không sợ hỏng hay bị thoái hóa”- BS Đặng Xuân Nguyên cho biết thêm.
 
Cũng theo BS Nguyên, toàn bộ quá trình phẫu thuật cho một bệnh nhân chỉ diễn ra từ 5-7 phút, bệnh nhân được nằm nghỉ 1 giờ sau đó có thể xuất viện và tái khám vào ngày hôm sau. Thường thì sau mổ 1 ngày, bệnh nhân có thể bỏ băng mắt và nhìn được bình thường mà không có cảm giác khó chịu. Sự kiêng khem duy nhất của bệnh nhân sau mổ Phaco là trong tuần đầu tiên, bệnh nhân cần tránh để nước vào trong mắt hay tránh xảy ra những va chạm mạnh vào mắt.
 

“Trong hai ngày ở tại VINMEC, tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của bác sỹ Nguyên và nhân viên y tế tại đây. Ngày 16, chúng tôi ra Hà Nội đãrất muộn. Vậy mà các nhân viên y tế và bác sỹ vẫn chờ cho chúng tôi nghỉ ngơi, sau đó mới khám mắt và khám tổng quát. Khi kết thúc đã hơn 8 giờ tối, vậy mà mọi người rất vui vẻ”.
 
Bệnh nhân Nguyễn Thị Minh Huệ, 75 tuổi
 

“Tôi chưa từng bao giờ được đặt chân đến một nơi sang trọng như thế này. Máy móc hiện đại, giường bệnh sạch sẽ, nhân viên y tế thì rất nhiệt tình với bệnh nhân. Mặc dù chưa lên bàn mổ nhưng tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào các bác sỹ ở đây”.
 
Bệnh nhân Phạm Thị Mão, 64 tuổi
 
Mai Thúy
baoin