Mất vợ vì... mê nhảy
“Gần đây chồng em có thêm một đam mê rất nguy hiểm là mê… nhảy đầm. Mà đã nhảy thì phải ôm một người đàn bà khác.
Đó là nỗi băn khoăn của không ít độc giả.
Khiêu vũ là một đam mê - ai từng biết qua một vài “đường căn bản” đều thừa nhận thế. Đam mê ấy không xấu. Khi khiêu vũ, bạn có thể tạm quên những nhọc nhằn của đời sống thực để đắm mình trong âm nhạc, trong không khí hội hè, trong sự kết hợp ăn ý với người bạn nhảy… Và hơn hết, bạn thấy giá trị của bản thân được nâng niu. Người phụ nữ thấy mình tràn đầy nữ tính, kiều diễm, dịu dàng. Người đàn ông thấy mình mạnh mẽ, nam tính, dẫn dắt bạn nhảy.
Tuy nhiên, khiêu vũ, với sự kề cận và những cảm xúc của nó đã tạo ra một cảnh tượng có tác dụng thúc đẩy cơn ghen bùng nổ kinh hoàng. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn nhảy cũng là bạn đời. Nhưng, nếu không phải thế thì ít người giữ được bình tĩnh khi chứng kiến chồng/vợ mình say mê lả lướt cùng người khác. Vì vậy, đa phần là... giấu nhẹm cho xong. Chính cái giấu giấu diếm diếm ấy, khi bị phát hiện ra, càng làm tăng thêm những nghi ngờ vốn đã dữ dội.
Cách thứ nhất để đối xử với đam mê đó là chia sẻ. Hãy thử làm quen với khiêu vũ, thử khám phá bản thân qua những bước nhảy. Có thể bạn sẽ thấy chồng/vợ mình cũng… có lý, và biết đâu, khi đó bạn sẽ trở thành bạn nhảy của chồng/vợ mình; hay ít ra, cũng có thêm cơ hội “cho đời biết tên”, “khẳng định chủ quyền lãnh thổ” để những “partner” khác đừng đi quá giới hạn cho phép.
Nếu thấy không thể chia sẻ đam mê này, bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng/vợ mình về những cảm xúc của mình. Có thể thông qua câu chuyện đó, mỗi người sẽ biết điều chỉnh mình cho phù hợp, vì cuộc sống gia đình còn nhiều thứ khác, trong đó có nghĩa vụ và sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không chỉ có đam mê hay những cuộc vui chơi.
Không thể phủ nhận khiêu vũ cũng là điều kiện làm dễ phát sinh những mối quan hệ tình cảm ngoài sàn nhảy. Nỗi lo lắng của các bạn hoàn toàn có cơ sở. Vì vậy, hãy tìm cách đưa thêm những niềm vui khác vào cuộc sống chung, để người bạn đời bớt dồn năng lượng vào niềm đam mê mà mình không chia sẻ được. Đừng quá bức xúc nghĩ rằng khiêu vũ là “đam mê bệnh hoạn”, vì thực tế cũng không hoàn toàn như thế. Nên nhẹ nhàng góp ý để vợ hoặc chồng mình bớt những kiểu cách ăn mặc hở hang, không phù hợp, nhưng cũng phải nhớ rằng nhu cầu được đẹp, được thể hiện mình là một nhu cầu tự nhiên của con người…