Mất xe, đe dọa giết người

Giadinh.net - Công an TP Hà Nội đang điều tra đơn tố cáo của chị Vũ Thị Hà, chủ cửa hàng Spa Galaxy - 179 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội về việc chị bị một người khách bắt đền vì mất xe máy SH khi đi massage tại cửa hàng này. Khi sự việc chưa rõ ràng, vị khách đã kéo hàng chục người đến đập phá cửa hàng và đe dọa giết bà chủ...

Vụ mất xe bất thường

Theo tố cáo của chị Hà: Cửa hàng Spa Galaxy thường xuyên đóng cửa trước 21h mỗi ngày. Khoảng  22 giờ 10 phút, ngày 20/5 trong cửa hàng chỉ còn lại 1 nhân viên tên là Nguyễn Thanh Thúy, đang tiếp bạn gái tên Vân. Bỗng nhiên một người đàn ông xuất hiện hỏi: “Có massage chân không?”.
 
Chưa đợi trả lời, anh ta đi thẳng lên tầng 2 chờ được phục vụ. Chừng 20 phút, vị khách đi xuống và đột ngột thông báo bị mất xe máy hiệu SH mới mua, chưa đăng ký. Vụ việc được trình báo công an phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Chị Hà cho biết: “Theo nội quy, quy định của cửa hàng, khách đến phải gửi xe lấy vé. Nhưng tối 20/5, anh Đặng Minh Hải  (vị khách trên) đã không hề gửi xe, không thông báo cho nhân viên là có để xe bên ngoài. Anh Hải nói là bị mất xe SH, bắt chúng tôi bồi hoàn ngay cho anh ta 120 triệu đồng. Tôi trả lời, trước hết phải báo công an để điều tra, xác minh tìm lại xe. Nếu đúng là mất xe ở cửa hàng, chúng tôi sẽ hợp tác cùng anh Hải giải quyết theo quy định của pháp luật”.
 

Cửa hàng bị nhóm người lạ khóa trái. Ảnh: T.G


Đe dọa giết người

Không đòi bồi thường ngay được, vị khách này nhiều lần gọi điện thoại cho chị Hà, từ số máy 0915.53... đe dọa chị Hà. Tiếp đó, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 22/5, một nhóm khoảng 13 thanh niên hùng hổ kéo đến đập phá cửa hàng. Theo chị Hà, đầu tiên, nhóm thanh niên này đập điện thoại cấm mọi người liên lạc ra ngoài, ép nhân viên đưa chìa khóa cửa hàng để khóa trái cửa ra vào. Một người trong nhóm đưa ra một tờ giấy khổ A4 không ghi nội dung rồi bắt nhân viên cửa hàng ký tên vào.

Sau đó 20 phút, anh Hải gọi chị Hà bằng số điện thoại trên với nội dung: “Hiện tại tôi đang cho khoảng 20 thằng đến cửa hàng chị rồi, không tin thì cứ gọi về mà hỏi. Mà tôi nói chị biết, chị đ...  đền xe cho tôi là đ... xong đâu nhé! Tôi sẽ cho người giết chị... tôi nói  chị biết là tôi sẽ cho người rình, theo về tận nhà chị luôn... (trích băng ghi âm do chị Hà  cung cấp cho PV).
 

Hiện trường vụ đập phá. Ảnh: TG

 
Sau cuộc điện thoại này, chị Hà gọi cho Cảnh sát 113 kêu cứu. Khi Cảnh sát 113 cùng Công an phường Nam Đồng đến hiện trường, thì cửa đã bị nhóm côn đồ trên khóa lại. Mặc dù cửa hàng bị đập phá bên trong, nhưng công an phường Nam Đồng không lập biên bản sự vụ.

Liên tiếp những ngày sau đó, chị Hà cùng nhân viên cửa hàng sống trong tâm trạng hoảng loạn. Các thành viên trong gia đình chị phải chuyển khỏi nơi định cư, đi lánh nạn. Tuy nhiên, liên tiếp có những tin nhắn hăm dọa được  gửi vào số máy của chị Hà, cho đến khi có sự tham gia của lực lượng điều tra hình sự Công an thành phố Hà Nội.

Chiều 24/5, khi nhóm PV Báo GĐ&XH đến hiện trường vụ đập phá tìm hiểu thì chìa khóa của cửa hàng Spa Galaxy vẫn đang bị nhóm thanh niên trên chiếm giữ. Chị Hà cũng đang được triệu tập đến Công an phường Nam Đồng để khai báo. Nhiều người cho rằng, đây là động thái khá muộn màng của công an phường sở tại. Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
 
Hoa Minh
vietanh