Mâu thuẫn cờ bạc, đâm chết người

Sau khi đâm chết anh Tuấn, 30 tuổi ở một sòng bạc ven hồ phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), Trần Văn Huy đã xuống Hải Phòng lẩn trốn. Rạng sáng 10/3, hung thủ ra đầu thú.

> Đánh bạc vỉa hè, một người bị chém chết
 
Chiều 8/3, người dân sống gần trường mầm non Trung Hòa vô cùng hoang mang khi chứng kiến một thanh niên gục chết với vết dao trên cơ thể. Nạn nhân là Nguyễn Mạnh Tuấn, 30 tuổi ở phường Khương Trung, Thanh Xuân.

Theo cơ quan điều tra, chiều tối 7/3, anh Tuấn cùng 3 người bạn đến dự một đám cưới, có đánh bạc và bị thua 5 triệu đồng. Tại đây, Tuấn chửi những người cùng chơi, trong đó có Huy.

Hôm sau thấy Tuấn quay lại đòi 5 triệu đồng, Huy nhờ bạn đèo về nhà lấy dao rồi quay lại đâm Tuấn liên tiếp khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sơn (bạn Tuấn) cũng bị chém thương tích nặng.

Ngoài Trần Văn Huy, 4 người khác là Ngạc Việt Anh, Trần Văn Cương, Phan Đăng Vinh, Nguyễn Văn Lượng có liên quan đến vụ án cũng bị công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

Trần Văn Huy tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai, sau khi gây án đã bắt xe xuống Hải Phòng. Rạng sáng nay, đối tượng này đã ra đầu thú.

 

phuoclong