Mâu thuẫn trên chiếu bạc, người đàn ông bị đâm tử vong

GĐXH - Do mâu thuẫn trong quá trình chơi cờ bạc, Vinh đã dùng dao xuống tay đâm anh Hoan tử vong.

Hà Nội: Một phụ huynh học sinh trình báo bị lừa 200 triệu đồng với chiêu trò 'con cấp cứu trong viện'Hà Nội: Một phụ huynh học sinh trình báo bị lừa 200 triệu đồng với chiêu trò "con cấp cứu trong viện"

GĐXH - Hai phụ huynh học sinh tại Hà Nội đã tới cơ quan công an trình báo về việc bị các đối tượng lạ mặt lừa tiền với chiêu trò "con cấp cứu trong viện".

Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vinh (SN 1989, trú tại thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Giết người".

Trước đó, vào sáng 11/3, sau khi ăn cỗ cưới, Vinh tới nhà Nguyễn Văn Thanh (SN 1974, trú cùng thôn) để đánh bạc.

Cùng chơi với Vinh có ông Nguyễn Văn Luyên (SN 1964, trú tại thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), anh Nguyễn Văn Hoan (SN 1987, con trai ông Luyên) và một số người khác.

Trong quá trình chơi, Vinh thắng được 500 nghìn đồng, nhưng ông Luyên không trả. Chính vì vậy, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bố con ông Luyên đã hành hung Vinh, nên cả nhóm giải tán.

Mâu thuẫn trên chiếu bạc, người đàn ông bị đâm tử vong - Ảnh 2.

Nguyễn Doãn Vinh tại cơ quan điều tra

Bực tức, Vinh lấy một con dao chọc tiết lợn ở khu vực nấu cỗ đám cưới rồi đi tìm bố con ông Luyên để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi tới đoạn đê gần nhà, Vinh bắt gặp anh Hoan. Tại đây, Vinh rút dao đâm một nhát vào bụng anh Hoan. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng tới chiều 12/3, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi biết anh Hoan chết, Vinh đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân.



Chi Lê