May mắn đến với bé Tâm Phúc bị bỏ rơi ở chùa Thái Ân

GiadinhNet – Bé Tâm Phúc đang được một gia đình ở Hà Nội chăm sóc cẩn thận, bé Tâm Đức đã được mẹ xin đi lại tới chùa để thăm bé...

> Nghẹn lòng 5 bé bị bỏ rơi khi còn cuống rốn nơi cổng chùa
> Sữa và áo ấm đến với 5 em bé bị bỏ rơi
> Hồn nhiên ánh mắt 5 em bé bị bỏ rơi ở cổng chùa
> Thẫn thờ ánh mắt em thơ bị bỏ rơi khi còn cuống rốn nơi cổng chùa
> Cái Tết ấm áp chốn cửa Phật của những đứa trẻ bị bỏ rơi
 
May mắn đến với bé Tâm Phúc bị bỏ rơi ở chùa Thái Ân 1
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trao tới sư thầy Thích Đàm Thảo quà ủng hộ của bạn đọc hảo tâm.

Những ngày này, khi Hà Nội bắt đầu đón những tia nắng ấm áp dưới tiết trời trong xanh, những mầm cây bắt đầu lún phún đâm chồi nảy lộc sau đận mưa triền miên thì ở ngôi chùa nhỏ cuối cánh đồng Tam Hưng, tin vui cũng ùa đến. Bé Tâm Phúc, cậu bé ốm yếu nhất trong số 5 em bé bị bỏ rơi ở chùa, sức khỏe đã khá hơn. Khuôn mặt em không còn tím tái, nhợt nhạt vì những đận cấp cứu liên tục ở bệnh viện. Ánh mắt bé thơ đã ánh lên sự tinh anh, vui vẻ khi căn bệnh hô hấp đã được điều trị tốt. Đặc biệt, em đang được một gia đình ở Hà Nội nhận chăm sóc, hàng ngày đều đưa em tới bệnh viện điều trị sức khỏe bán trú.

“Nhà chùa đang tiến hành làm thủ tục nhận con nuôi cho Tâm Phúc. Tâm Phúc rất may mắn vì được một gia đình phật tử nhận nuôi, chăm sóc bé rất chu đáo. Nếu cứ ở chùa thì cái ăn, cái mặc của cháu trước mắt không có gì khó khăn nhưng về tương lai lâu dài của cháu thì rất gian nan. Nên khi có gia đình phật tử tốt bụng nhận chăm sóc cháu, tôi rất mừng, cháu được yêu thương, được chăm sóc trong mái ấm gia đình thì lớn lên cháu sẽ vẹn toàn hơn”, sư thầy Thích Đàm Thảo nói.

Còn bé Tâm Đức, cậu bé thứ 6 mới bị mang bỏ trước sân chùa ngay khi vừa mới lọt lòng, sức khỏe cũng đã ổn định. Trước đó, sau gần chục ngày ở chùa, Tâm Đức mới rụng rốn. Em cũng bớt khóc hơn. Sau nhiều tháng bị bỏ rơi ở chùa, cuối cùng người mẹ cũng đã nghĩ lại và đến chùa, xin được đi lại chùa thăm bé. Chỉ có điều, người mẹ vẫn muốn gửi ở chùa, nhờ nhà chùa nuôi sau này có đủ điều kiện thì xin đón con sau. Dù chưa được gia đình nhận, được hàng ngày lớn lên trong vòng tay ấm áp của tình thân nhưng có lẽ Tâm Đức vẫn may mắn hơn nhiều so với hai bé Thanh Tâm, Tuệ Tâm – hai đứa trẻ hoàn toàn bị gia đình chối bỏ bao năm nay.
 
May mắn đến với bé Tâm Phúc bị bỏ rơi ở chùa Thái Ân 2
Những phần quà ấm áp đến với các bé...
May mắn đến với bé Tâm Phúc bị bỏ rơi ở chùa Thái Ân 3
Hình ảnh 5 em bé khiến bao trái tim bạn đọc xúc động...

Hai cô bé Thanh Tâm, Tuệ Tâm hàng ngày sau giờ đến lớp, tha thẩn chơi nơi sân chùa. Cô bé Tuệ Tâm thì đặc biệt luôn bám riết lấy sư thầy, không chịu rời nửa bước. Hai đứa trẻ tội nghiệp dường như cũng ánh lên niềm vui khi có đông người đến chùa, khi gặp những đứa trẻ cùng trang lứa được bố mẹ cho đến lễ chùa.

Những ngày đầu tháng tư này, ngay khi nhận được tin vui từ nhà chùa về bé Tâm Phúc, đại diện Qũy Vòng tay nhân ái – bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã tới thăm các bé và trao những phần quà ấm áp từ bạn đọc hảo tâm gồm những bộ quần áo, khăn... và số tiền 10 triệu đồng để nhà chùa trang trải cho các bé. Cùng đồng hành với Qũy Vòng tay nhân ái tới thăm các bé còn có bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (Trưởng phòng Kế toán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và một số bạn đọc hảo tâm của Báo.

“Nhà chùa không biết nói gì hơn là xin được cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, cảm ơn Báo đã đồng hành cùng nhà chùa chăm sóc, giúp đỡ các cháu suốt thời gian qua”, sư thầy trụ trì Thích Đàm Thảo xúc động nói.
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM TIẾP TỤC GIÚP ĐỠ CÁC EM BÉ BỊ BỎ RƠI - MÃ SỐ 38
 
1. 18/4 Diệu Mỹ: 5.000.000
 
2. 25/4 Trần Thị Lệ Uyên: 300.000
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.Mời bạn đọc ấn F5 để liên tụccập nhật.

Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

P.V

honghanh2