MC Thanh Mai: Nếu cánh cửa đóng trước mắt ta thì hãy đi bằng cửa sổ
"Hiện giờ Mai cũng không có nhiều thời gian để có kế hoạch phát triển nhiều hơn công việc kinh doanh của mình. Nhưng trong hơn 10 năm qua mọi thứ đã đi vào nề nếp nên Mai cũng được “quẳng gánh lo đi để vui sống” và mỗi ngày “tôi chọn một niềm vui”. - Thanh Mai chia sẻ về công việc kinh doanh của mình.
![]() |
Thấy sự hoang phí là Mai tiếc lắm. Ví dụ, đi ăn hải sản mọi người hay chấm mù tạt với xì dầu, nhà hàng đưa nguyên cho khách tuýp mù tạt chỉ sử dụng một chút rồi vứt nguyên cả tuýp. Trong khi đó, ở nhà hàng Nhật họ chỉ lấy một chút mù tạt cho mình thôi, cần thêm họ lại phục vụ tiếp. Chuyện này rất nhỏ, nhưng nếu chúng ta để ý tiết kiệm thì tốt hơn và tinh thần đó sẽ lan toả trong mọi hoạt động khác của mình trong cuộc sống.
- Mai có mua cho mình món quà gì kỷ niệm những đồng tiền đầu tiên kiếm được không?
- 16 tuổi, nhận được món tiền thù lao đầu tiên, Mai mua một chiếc đồng hồ. Bây giờ nhớ lại nó vừa to vừa xấu nhưng lúc đó Mai hãnh diện vô cùng.
- Mai từng tâm sự chia tay với nghệ thuật sớm vì vừa muốn kinh doanh vừa muốn học hành thêm.
- Mai thích kinh doanh ngành nghề phù hợp với mình nên đã mở cửa hàng quần áo thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc da và dạy nghề. Thời điểm đó thuê mặt bằng rẻ, mua mỹ phẩm thì được đối tác cho nợ 3 tháng đầu. Mai luôn nhớ một câu nói “nếu cánh cửa đóng trước mắt ta thì hãy đi bằng cửa sổ”. Luôn có cách để đi tới. Nhẫn nại và linh hoạt trong từng trường hợp thì mình sẽ đạt được mục tiêu.
![]() |
- Mai phân chia thời gian để làm việc và cân bằng cuộc sống của mình bằng cách nào? Nếu phải xếp số thứ tự cho những điều quan trọng đối với Mai bây giờ thì Mai sẽ xếp những gì trong 7 vị trí đầu tiên?
- Cũng phải rất linh hoạt. Thật khó để xếp số thứ tự, nhưng có thể tạm liệt kê thế này: công việc, gia đình, chăm sóc sức khoẻ như tập thể dục, giải trí như đọc sách, xem phim, gặp gỡ bạn bè, du lịch và mua sắm.
- Các nhu cầu của cá nhân Mai có nhiều không? Nhu cầu nào là tốn kém nhất? Nhu cầu nào làm cho Mai sướng nhất?
- Nhu cầu nhiều nhất của Mai là mua sắm quần áo nhưng cũng xuất phát từ trách nhiệm với công việc. Ngày nào cũng lên sóng chương trình Sức sống mới nên phải luôn chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thức như là chuẩn bị nội dung thật tốt vậy. Cứ khoảng 2 tháng là Mai lại dành 2-3 ngày đi chọn quần áo để ghi hình trong 2 tháng. Nhưng bao giờ Mai cũng tính toán để không lãng phí một cái gì đâu.
- Xây dựng gia đình là đồng cam cộng khổ và chia sẻ của hai vợ chồng. Chia tay anh ấy, ngoài ảnh hưởng tâm lý thì tài chính có phải là một vấn đề với Mai không? Chi phí cho cuộc sống gia đình thế nào? Đời sống tinh thần, nghỉ ngơi, thư giãn, đi chơi, giải trí… của mẹ con có thay đổi nhiều so với thời gian cả nhà còn sum họp?
![]() Thanh Mai và con gái |
- Với vị trí của Mai bây giờ không chỉ phải kiếm tiền để lo cho mình, con và người thân một cuộc sống dễ chịu mà còn phải quan tâm đến cả thu nhập của rất nhiều nhân viên. Lợi nhuận có được đặt lên hàng đầu? Mỗi ngày thức dậy Mai phải kiếm được bao nhiêu tiền để có thể lo được hết các khoản chi phí? Quan điểm của Mai về sự kinh doanh bền vững?
- Hiện giờ Mai cũng không có nhiều thời gian để có kế hoạch phát triển nhiều hơn công việc kinh doanh của mình. Nhưng trong hơn 10 năm qua mọi thứ đã đi vào nề nếp nên Mai cũng được “quẳng gánh lo đi để vui sống” và mỗi ngày “tôi chọn một niềm vui”.
![]() |
|
"Hãy bằng lòng với những gì mình có" Tuổi thơ của Mai cũng như bao bạn bè cùng trang lứa thời đó, thiếu thốn đủ bề. Chỉ có điều mình học Nhạc viện nên buổi chiều học văn hoá như các học sinh bình thường, còn buổi sáng từ 7 giờ đến 12 giờ trưa là học ballet. Đến tối lại học thêm âm nhạc, ký xướng âm… Cho nên mọi kỷ niệm chỉ gắn liền với lớp học, với bạn bè. Mai nhớ, bọn con gái trong lớp rất thích ăn hàng nhưng không có nhiều tiền nên toàn phải ăn thiếu đến cuối tháng được lãnh học bổng phải trả hết cho các bà hàng chè cháo, chỉ còn lại đường, sữa, 21 cân gạo đèo sau xe đạp cà tàng, vừa đi vừa hát nghêu ngao “cuộc đời vẫn đẹp sao”. Thực ra lúc đó mình vất vả nhưng mọi người xung quanh đều vậy nên cũng không biết là mình khổ và cũng chẳng hình dung cuộc sống đầy đủ là như thế nào nữa. Nên cũng có cái hạnh phúc đơn sơ. Bây giờ, điều kiện vật chất đầy đủ hơn nhiều. Mai có thể mua sắm cho mình, cho con, cho người thân rất nhiều nhưng chung quy vẫn là những thứ cần thiết và ưa thích. Nếu là những nhu cầu phù phiếm thì khi đạt được rồi sẽ lại nảy sinh một nhu cầu khác và mãi mãi phải chạy theo những đòi hỏi đó rất mệt mỏi. Và Mai nghiệm ra rằng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng, bình yên và hạnh phúc hơn nếu mình biết hài lòng với những gì mình có. |
Theo Người đẹp



