Mẹ bán con lấy 8 triệu tiêu xài

Một phụ nữ ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đã đem con đẻ gần 1 tuổi bán cho một người đàn ông ở huyện Kỳ Sơn với giá 8 triệu đồng, lấy tiền trang trải cuộc sống.

Người mẹ đang tâm ấy là Lữ Thị Hồng (SN 1988, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Hồng đã mang đứa con trai của mình bán cho Vi Phò Đướm (SN 1975, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn) với giá 8 triệu đồng. Đang trong quá trình mua bán thì bị các chiến sĩ của Đồn Biên Phòng Mường Típ phát hiện và bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu, sở dĩ Hồng bán con bởi cháu bé  là “con rơi” của một người đàn ông trong bản. Vì gia cảnh quá khó khăn, không thể nuôi con nên thị phải bán.

Trao đổi với VTC News sáng nay (9/8), Trung tá Châu Văn Thao, phó Trưởng Ban chỉ huy Tiểu khu 50 – Bộ chỉ huy Biên phòng Nghệ An (đóng tại huyện Kỳ Sơn) cho biết: Hiện Tiểu khu đang phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn mở rộng điều tra, truy tìm nguyên nhân của sự việc. Không loại trừ khả năng đây là một đường dây buôn bán trẻ em.

Theo VTC

hoaianh