Mẹ chết lặng nhìn con trai bị xe tải cán

Nhìn con trai 3 tuổi bị xe tải cán mất đầu, người mẹ sững sờ, chết lặng.

Bà Lê Thị Liên (SN 1969, Tây Ninh) đã chết ngất sau khi chứng kiến chiếc xe tải cán qua người con trai tội nghiệp mới 3 tuổi. Tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 4/10, tại tỉnh lộ 788, ấp An Lộc, xã An Cơ (Châu Thành, Tây Ninh).
 

Bà Liên chết ngất sau khi chứng kiến tai nạn đối với con trai.

Chiếc xe tải chở đá biển kiểm soát 70H-4439 do tài xế Tô Văn Lâm (SN 1980) điều khiển đang lưu thông trên tỉnh lộ 788 từ hướng xã Đồng Khởi về xã An Cơ, huyện Châu Thành, đến khu vực trên thì bất ngờ có một cháu bé trai chạy băng qua đường khiến tài xế không tránh kịp.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cháu bé bị xe tải cán chết là Lê Phương Nam (SN 2007) - con trai độc nhất của bà Lê Thị Liên. Theo người dân địa phương, trước lúc xảy ra tai nạn, bé Nam chơi lẩn quẩn bên người mẹ đang bán trái cây bên đường.

 
Theo Vietnamnet
kimvan