Mẹ con tái hợp, vui mừng khôn xiết
GiadinhNet - Vui mừng khôn xiết, bà L.T.K.D (SN 1966, quê ở tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi) chia sẻ: “Hôm 19/3, tôi đang bán cơm cho người chị em kết nghĩa ở huyện Củ Chi thì nhận được thông tin hai người lạ mặt đã đến bệnh viện trả lại cháu bé bị mất tích. Tôi vui mừng khôn xiết, bắt xe lên bệnh viện nhận lại cháu ngoại. May quá, cháu bị bắt cóc mà không bị sao, nếu không tôi ân hận lắm”.
![]() |
|
Bà L.T.K.D bên cạnh đứa con gái tội nghiệp khi xảy ra vụ bắt cóc. Ảnh: ĐB |
16h40 chiều 16/3, chị T sinh hạ bé trai kháu khỉnh nặng hơn 2,4kg trước sự vui mừng khôn xiết của gia đình. Sau khi sinh, chị T được chuyển xuống tầng 3, Khoa Hậu sản A (Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương) để hồi sức, thời điểm này bà D luôn túc trực bên cạnh để lo cho mẹ con chị T. “Trưa 17/3, có người phụ nữ lạ mặt trạc tuổi 30, cao 1,55m, tóc màu nâu… đến chỗ tôi hỏi mua cháu bé. Cô ta còn nói, gia đình tôi nghèo, con gái lại bị thiểu năng, hoàn cảnh như thế làm sao mà nuôi cháu bé được. Nói xong, cô ta nói tôi bán cháu bé với giá 20 triệu đồng, tôi thẳng thừng từ chối thì cô ta chỉ ngượng rồi bỏ đi”, bà D kể.
Theo bà D, tối cùng ngày bà xuống phía dưới mua cháo cho mẹ con chị T. Khi trở lại Khoa Hậu sản thì bà D bàng hoàng phát hiện cháu bé bị bắt cóc. “Thời gian cháu bé mất tích tôi như ngồi trên đống lửa, lòng dạ rối bời. Thật may, ngày hôm sau bệnh viện gọi điện thoại cho tôi đến nhận diện cháu bé. Tôi vừa nhìn là nhận ra đó là cháu ngoại tôi rồi, không phải vì cháu có vết mực in trên đùi khắc tên mẹ nó mà cháu có cặp mắt rất giống con gái tôi”, bà D vui mừng kể.
Theo Đại tá Lê Phước Trường (Trưởng Công an quận 5), ngay sau khi đến trụ sở công an trình diện, đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Thủy (37 tuổi) thừa nhận chính là thủ phạm bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương. Thủy khai nhận, năm 2010, Thủy chung sống như vợ chồng với một người đàn ông tại huyện Nhà Bè. Đến năm 2013, Thủy phát hiện mình có thai, nhưng do sơ suất Thủy làm hư thai. Để níu kéo tình cảm, Thủy không nói cho ai biết mà âm thầm thực hiện kế hoạch bắt cóc trẻ sơ sinh để thay vào. Sau nhiều ngày “nằm” trong Khoa Hậu sản, thấy chị T là người khờ khạo, Thủy đã lên kế hoạch bắt cóc cháu bé.
Thủy đưa cháu bé về nhà “chồng hờ” ở huyện Nhà Bè nói dối là con của Thủy. Lúc đầu, gia đình chồng nghi ngờ, nhưng do không có bằng chứng nên không giao trả đứa bé cho sản phụ T. Đến ngày 19/3, khi báo chí đăng tin xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, đặc biệt mô tả chi tiết về đặc điểm nhận dạng của thủ phạm, “chồng hờ” mới biết Thủy gây ra vụ bắt cóc trên nên thuyết phục Thủy đến bệnh viện trả cháu bé.
