Mẹ đưa con vào vòng lao lý

Giadinh.net - Lê Thị Lanh, SN 1962, trú tại đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) và Trần Thị Yên, SN 1965, trú tại tổ 47, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái là những người mẹ nhẫn tâm đưa con vào vòng tù tội bằng việc rủ con đi cướp tài sản và buôn ma tuý.

Thấy chồng mình có biểu hiện khác thường, Lê Thị Lanh và con gái lớn là Đỗ Thị Liên, SN 1990 tìm người phụ nữ mà Lanh cho là người tình của chồng. Qua nhiều lần dày công tìm kiếm, Lanh cho rằng chị Đỗ Thị Đ., SN 1974, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) có quan hệ với chồng mình.
 
Ngày 29/4, sau khi cãi vã với chồng, Lanh rủ Liên và Hoàng Thị Vân Hoa (bạn của Liên) đi đánh ghen. Khi đến nhà chị Đ., 3 “Hoạn Thư” thấy có đứa trẻ 3 tháng tuổi nên càng “bốc hoả” vì nghi ngờ đây là con anh T. Lanh cầm dao doạ chị Đ. phải viết giấy nhận nợ 20 triệu đồng. Chị Đ. không đồng ý, Liên ném cốc thuỷ tinh vào người chị Đ, bắt viết giấy nhận nợ. Khi thấy chị Đ. không ký, Liên hùng hổ kề dao vào cổ nạn nhân dọa giết. Tiếp đó, 3 người lấy của chị Đ. chiếc điện thoại, 920.000 đồng, 1 dây chuyền màu bạc, 1 nhẫn vàng ...
 
Biết không thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan luật pháp, nên Lanh đã dẫn Liên và  Hoa đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú. Tại CQĐT, Lanh tỏ ra ân hận với việc rủ con gái đi phạm tội.
 
Khác với Lanh, Trần Thị Yên, SN 1965, trú tại tổ 47, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái,Yên Bái lại lôi kéo con mình đi buôn ma tuý.
 
Yên mua ma tuý về chia làm nhiều phần nhỏ, rồi sai M cắt giấy gói ma tuý đem đi bán. Khi phát hiện hành vi phạm tội, CQĐT đã tiến hành khám xét nhà Yên, phát hiện trong túi quần của M. có 8 gói heroine. Lập tức hành vi phạm tội của M. do Yên lôi kéo bị làm rõ.
 
Việc M. bị bắt, bạn bè, thầy cô của cô học sinh này hết sức bất ngờ. Bởi M. là học sinh có học lực tốt, ngoan ngoãn. Tại phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt M. 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
 
Nằm trong trại giam, nhiều đêm Yên vô cùng ân hận khi lôi kéo con mình vào vòng lao lý.         
 
 Bình Tiên
phuoclong