Mẹ gửi đơn cầu cứu vì cha “bắt cóc” con ruột

GiadinhNet - Sau khi bố mẹ ly hôn, cháu T.T.Y (SN 2007) được tòa án ra phán quyết về sống với mẹ tại huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Tuy nhiên, vào một ngày đầu tháng 7/2015, người cha lấy cớ đến thăm con rồi lén mang cháu về tỉnh Bạc Liêu sinh sống cùng mình. Bức xúc, người mẹ đã làm đơn kêu cứu, gửi nhiều nơi nhưng vẫn chưa được giải quyết

 

Bé Y bị cha ruột giữ lại khiến hai mẹ con gặp nhau chỉ qua khe cửa (ảnh do mẹ cháu bé cung cấp).
Bé Y bị cha ruột giữ lại khiến hai mẹ con gặp nhau chỉ qua khe cửa (ảnh do mẹ cháu bé cung cấp).

 

Trong đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng huyện Đông Hải (Bạc Liêu) chị M trình bày: “Tôi và ông Đ đã ly hôn theo phán quyết của TAND huyện Đầm Dơi vào ngày 27/5/2015. Theo phán quyết, tôi là người trực tiếp nuôi dưỡng con gái là cháu T.T.Y. Tuy nhiên, ngày 9/7/2015, ông Đ đến thăm con gái rồi lén lút bắt cháu Y mang đi mà không có sự đồng ý của tôi. Kể từ thời điểm ấy, ông Đ không cho tôi liên hệ và gặp mặt con. Khi tôi tìm đến gặp con gái thì ông Đ nhốt cháu Y vào phòng rồi khóa cửa bỏ đi. Lúc đó tôi chỉ có thể nói chuyện với con gái qua khe cửa, cháu khóc nói với tôi “mẹ ơi con nhớ mẹ, con muốn về với mẹ”. Tôi nghĩ rằng ông Đ khống chế con gái để chia cắt tình mẹ con nên chờ về nói chuyện, nhưng chỉ nói được mấy câu thì ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà”.

Cũng theo chị M, ngày 20/7/2015, Công an xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải) và lãnh đạo trường THCS (nơi ông Đ đang công tác) đến động viên ông Đ trả cháu Y về với mẹ nhưng ông Đ không đồng ý. Hai đơn vị nói trên tiếp tục đến động viên ông Đ lần thứ hai vào ngày 30/7/2015 và lần thứ 3 vào ngày 31/7/2015 nhưng ông Đ vẫn cương quyết không trả lại con gái cho chị M. “Hiện cháu Y có biểu hiện không bình thường trong ứng xử, giao tiếp như phải lén nhìn mặt cha rồi mới dám nói hay dám làm gì đó, tinh thần không ổn định… Tới nay ông Đ vẫn bất chấp phán quyết của tòa án, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt, học tập và phát triển lành mạnh của con gái tôi. Vì vậy tôi rất mong các cơ quan có thẩm quyền sớm can thiệp để tôi được nhận lại con gái và nuôi dưỡng con theo đúng phán quyết của tòa án”, chị M trình bày.

Được biết, tại phiên xử ly hôn ngày 27/5/2015, tòa án nhận định, từ năm 2007 đến nay cháu Y sống cùng mẹ, hiện có chỗ ở ổn định, có điều kiện học tập rất tốt, hơn nữa nguyện vọng cháu Y là muốn được sống cùng mẹ. Vì vậy, HĐXX quyết định giao cháu Y để chị M tiếp tục nuôi dưỡng. Ông Đ có quyền và nghĩa vụ thăm nom con mà không bị ai cản trở; Đồng thời buộc người cha này phải có trách nhiệm cấp dưỡng 575.000 đồng/tháng đến khi cháu Y tròn 18 tuổi.

Chiều 20/9, PV Gia đình & Xã hội đã liên hệ với ông Đ và được ông này xác nhận cháu Y đang ở cùng mình tại tỉnh Bạc Liêu. Ông Đ cho rằng, bản thân là công chức nên không hề bất chấp các quy định để “bắt cóc” con gái mà chỉ làm đúng pháp luật. “Sở dĩ tôi đưa cháu Y về Bạc Liêu vì cháu muốn về thăm nhà nội, chỉ vậy thôi. Còn chuyện tới giờ cháu vẫn ở đây vì đó là mong muốn của cháu chứ không phải chủ ý của tôi. Thực tế M cũng muốn bắt cháu về nhà (Cà Mau) nhưng cháu không chịu, nhất quyết ôm cứng gốc cây không chịu đi theo mẹ”, ông Đ khẳng định.

Hy vọng các cơ quan chức năng của địa phương sớm vào cuộc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mẹ trẻ.  

 Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội