Mẹ ham chơi, anh trai nổi máu côn đồ cưỡng dâm em gái ruột
GiadinhNet -Chỉ vì những dục vọng đê hèn mà họ bất chấp tất cả để làm những việc trái với luân thường đạo lý. Vụ cha “yêu râu xanh” hiếp con; Anh cưỡng hiếp em; hay những kẻ cuồng yêu giết người tình; hoặc vì người tình mà làm việc bất nhân, bất nghĩa là những nghịch cảnh gây nhức nhối dư luận trong thời gian gần đây.

Thấy em nằm ngủ, trong người lại có men rượu nên Sỹ đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Mỹ tỉnh dậy và phản kháng, đẩy ra. Lập tức Sỹ lấy con dao dí vào bụng Mỹ đe dọa sẽ giết nếu không cho quan hệ. Hoảng loạn bé gái phải nằm im để anh trai làm chuyện đồi bại.
Trong lúc đang thực hiện hành vi, Sỹ nghe tiếng gọi của mẹ nên nói Mỹ mặc quần áo rồi ra mở cửa. Khi vào đến nhà, chị H. thấy con trai say, sợ gây lộn với em gái nên đưa Mỹ sang hàng xóm gửi.
Sự việc như vậy, nhưng chị H chỉ ở nhà một lúc, sau đó chị H. lại tiếp tục đi chơi thì Sỹ qua nhà hàng xóm đưa em gái về nhà rồi tiếp tục khống chế để quan hệ. Đến đêm, khi mẹ về thì Mỹ kể lại toàn bộ sự việc. Chị H. làm đơn tố cáo con trai lên cơ quan công an.
Ngày 17/2, công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã ra lệnh bắt tạm giữ đối tượng Mai Anh Thọ (SN 1974) trú tại xã Phú Lương để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân không ai khác chính là hai con gái ruột của y, một cháu 16 tuổi, cháu nhỏ 12 tuổi.
Trước đó, Công an huyện Đông Hưng đã nhận được đơn trình báo của mẹ con chị Nguyễn Thị H, vợ của Mai Anh Thọ về việc con gái đã bị Thọ nhiều lần giở trò đồi bại trong khoảng thời gian từ giữa năm 2013 đến đầu năm 2014.
Theo người nhà các nạn nhân cho biết, gần đây, cháu H, con gái nhỏ của Mai Anh Thọ và chị Nguyễn Thị H có nhiều biểu hiện hoảng loạn, khi chị H hỏi, con gái lớn đã kể lại toàn bộ sự việc bị bố giở trò đồi bại. Sau đó, chị H đã làm đơn trình báo lên công an huyện Đông Hưng.
Khai nhận tại cơ quan công an, Thọ đã thừa nhận toàn bộ hành vi bỉ ôi với lý do hai vợ chồng mâu thuẫn nên gần một năm nay không quan hệ chăn gối. Để thỏa mãn dục vọng, Thọ giở trò với hai con gái.

Sau thời gian yêu đương, nhận thấy tuổi tác chênh lệch nên N.K. chủ động lảng tránh Dũng. Thế nhưng, vì quá yêu thành cuồng dại, Dũng đã giết chết N.K. khi nhận được câu trả lời: "K. đã có người khác".
Trước Tòa, sự hối hận xen lẫn sợ hãi hiện rõ trên nét mặt của Dũng. Phút nói lời sau cùng Dũng đưa tay lau nước mắt: "Tôi chỉ dọa K. chứ không có ý định giết K. Tôi yêu K. thật lòng. Xin Tòa xem xét cho tôi sớm được trở về với gia đình". Giám hộ cho con trai tại Tòa, mẹ bị cáo vừa nói vừa khóc: "Chúng tôi có lỗi vì không khuyên bảo con đến nơi đến chốn. Xin gia đình cháu K. thứ lỗi, mong Tòa xem xét cho bị cáo''.
Đại diện bị hại, bà T.V. (mẹ N.K.) đôi mắt đỏ hoe, càng đau đớn hơn khi nghe Dũng khai lại hành vi giết N.K. trong buổi tối định mệnh đó. Hai bà mẹ nước mắt lưng tròng, lòng cùng đau quặt thắt, có biết bao cái giá như trong câu chuyện buồn này, giá như cha mẹ đôi bên biết khuyên đôi trẻ quan hệ đúng mức của một tình bạn trong sáng, giá như N.K. đừng coi tình yêu như trò chơi bắt cá... nhưng tất cả đã quá muộn.
Lúc ấy, Minh chợt nhớ mình có một quả mìn, 2 kíp nổ, một đoạn dây cháy chậm nhà do nhặt được trước kia. Minh bảo với Lập: “Nhà còn ít thuốc nổ, cho nó luôn một phát”. Lập “hứng” theo và dặn Minh: “Cho vào sân thôi không sập nhà”.
Để thể hiện sự “oai hùng” của mình, rạng sáng 21/10/2011, Minh một mình đi xe máy đến nhà ông Chuốt, châm lửa vào dây cháy chậm rồi vứt qua dãy nhà cấp 4 vào sân nhà ông Chuốt gây nổ. Gây án xong, Minh về và kể lại cho Lập nghe. Được đà, Lập bảo: “Có còn quả mìn nào thì cho nó một cái nữa để sợ hẳn đi”. Minh đồng ý, về nhà lấy toàn bộ số thuốc nổ còn lại khoảng 100g làm quả mìn thứ 2. Khoảng 2h sáng 23/10/2011, Minh tiếp tục đến, ném quả mìn thứ 2 rồi về nhà báo “chiến tích” với người tình.
Khi đem mìn ném vào nhà ông Chuốt, Minh đã vô ý đánh rơi chiếc bút chữ AIA mà không hề hay biết. Sau khi sàng lọc các đối tượng khả nghi, công an xác định Lê Quang Minh và Nguyễn Thị Lập là hung thủ gây ra vụ nổ mìn trên. Ngay lập tức cả hai bị bắt, khởi tố về tội: “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản”.

