Mẹ vẫn chờ con bên bờ biển Đông

GiadinhNet - Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam, xin giới thiệu bài thơ của nhà thơ Nguyễn Anh Trí.

Mẹ vẫn chờ con bên bờ biển Đông 1
Đảo Gạc Ma
 
(Kính dâng hương hồn các chiến sỹ 
đã hy sinh anh dũng ở đảo Gạc Ma, ngày 14/3/1988)
 
Mẹ cứ tin con mẹ sẽ về!

Như Trường Sa là máu xương Tổ quốc

Chiều Biển Đông bóng mẹ nhòa sóng bạc

Mỗi bữa ăn mẹ vẫn cứ dành cơm

 

Bằng Ghi công mẹ giữ sớm hôm

“Con mẹ chưa về,chứ con không mất!”

Chờ con, mong con mẹ trào nước mắt

Ngọn đèn khuya leo lét tuổi cao niên

 

Anh ra đi cho đất nước bình yên

Tình thương mẹ mênh mông như biển

Bà con nhớ anh đến nhà thăm viếng

Mẹ nguôi ngoai, rằng anh ở đảo xa!

 

Anh đã ngã xuống nơi đảo Gạc Ma*

Đâu chỉ mình anh, cả bao đồng đội

Khói hương thơm chứa bao lời nhắn gọi

Các anh ơi, mẹ vẫn cứ chờ!

 

Trường Sa, Trường Sa gió cuốn, sóng xô

Nguyện không phụ lòng mẹ hằng mong đợi

Nên Biển Đông cứ trào dâng dữ dội

Bao tấm lòng dậy sóng với Trường Sa!

 

                                        Ngày 13-3-2013

          __________________________

         * Rặng san hô thuộc cụm Sinh Tồn

           của quần đảo Trường Sa.
 
Nguyễn Anh Trí
thanhhuongthuctap