Mẹ vào chùa bắt cóc con trai do chính mình bỏ rơi

Gần 4 tháng bỏ rơi núm ruột của mình trước nơi thờ tự, người mẹ đã lẻn vào chùa mang đi con trai khi bé đang ngủ.

Sáng 3/5, Công an TP Cần Thơ xác nhận đã tìm được bé trai bị bắt cóc tại chùa Bửu Trì ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Người bắt cóc chính là mẹ của bé, 23 tuổi, người đã bỏ rơi con sau khi sinh vào đêm 5/1.

"Có lẽ quá nhớ con nên người mẹ đến chùa nơi nuôi dưỡng cháu và bế bé đi mà không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Cùng đi với người mẹ là một thanh niên 17 tuổi, chưa xác định được nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang lập hồ sơ xử lý sao cho hợp tình, hợp lý", một cảnh sát cho biết.

Mẹ vào chùa bắt cóc con trai do chính mình bỏ rơi 1
  Chùa Bửu Trì, nơi xảy ra vụ bắt cóc trẻ em vào trưa 21/4. Người bắt cóc được cho là mẹ bé
và đã mang con trả lại chùa vào trưa 2/5. Ảnh: Quốc Triệu.

Trước đó, trưa 21/4 một gái vào nơi các bé ngủ và hỏi tìm trụ trì chùa Bửu Trì. Khi nghe trả lời trụ trì đi vắng, cô gái đến võng nựng bé Hoàng Duy rồi bất ngờ bồng nạn nhân chạy ra đường, nhảy lên xe của một thanh niên nổ máy chờ sẵn chạy mất.

Sau nhiều ngày điều tra, trinh sát phát hiện người bắt cóc Duy chính là mẹ bé. Nhà chức trách tìm cách khuyên giải, động viên người mẹ mang con trả lại chùa vào trưa 2/5.

Theo một luật sư, nếu người mẹ muốn nhận lại bé Duy thì phải làm các thủ tục theo quy định của pháp luật khi được cơ quan chức năng và chùa đồng ý.

Theo Ngôi sao

lehuong