Mẹ vợ xin giảm án cho con rể
Mẹ vợ nước mắt lưng tròng xin tòa giảm nhẹ mức án cho chàng rể đã giết chết con gái mình.
![]() |
|
Bị cáo cúi gầm mặt suy nghĩ về hành động giết vợ của mình. |
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 17/9/2011, bà Châu Thị Hoàng Oanh (mẹ ruột của Tiến) không thấy vợ chồng Tiến ở nhà nên đi qua nhà mẹ ruột là bà Trần Thị Trí thì phát hiện Nguyễn Thị Kiều Giang (vợ Tiến) nằm chết trong phòng. Bà Oanh tri hô và báo chính quyền địa phương.
Đến 19 giờ cùng ngày, Tiến đi xe buýt về nhà thì bị công an mời về làm việc. Tại đây, Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
![]() |
|
Mẹ vợ bị cáo khóc xin tòa giảm án cho con rể. |
Vài ngày trước khi gây án, Tiến uống rượu và đập phá nhà mẹ ruột nên bị công xã xử phạt hành chính nhưng vẫn tiếp tục hành vi trên khi về nhà bà ngoại. Khi nghe tin công an xã lại mời lên làm việc, Tiến bỏ trốn và trở về nhà vào chiều ngày 15/9/2011.
Đêm đó, vợ nhắc lại chuyện Tiến uống rượu say, quậy phá và đòi đi làm ăn xa (Bình Dương hoặc Đồng Nai). Do trước đó nghi ngờ vợ ngoại tình, Tiến tức giận và nảy sinh ý định giết chết vợ.
Tiến lấy sợi dây dù bỏ vào túi quần, lên giường nằm chờ vợ ngủ say, dùng dây dù siết cổ vợ cho đến chết. Sau đó, Tiến đóng cửa, bỏ nhà đi và khi quay về thì bị bắt.
Theo Người lao động

