Minh Chuyên và hành trình sản sinh “đứa con tinh thần” đầy nước mắt
GiadinhNet - Trong buổi họp báo ra mắt album đầu tay “Khi nào anh thuộc về em”, Minh Chuyên đã phải nhiều lần nín khóc khi kể lại hành trình thực hiện album. Đó là hành trình 3 năm nước mắt trộn lẫn mồ hôi và cả những lần cô tìm đến cái chết khi bị nhạc sỹ đàn anh lừa.
Giành ngôi vị cao nhất trong Sao Mai Điểm Hẹn 2010, song so với bạn bè cũng trang lứa như: Đinh Mạnh Ninh, Hà Hoài Thu, Pha Lê… Minh Chuyên lại bị thua thiệt rất nhiều. Cô từng có một thời gian dài mất tích trên các sân khấu ca nhạc. Nhiều người nghĩ cô ngủ quên trên chiến thắng nên không thèm đi hát, không thèm ra album. Tuy nhiên, thực tế là Minh Chuyên vẫn âm thầm lao động kiếm tiền để ra album.

“Như mọi người biết, tôi quê ở Hà Nam. Gia đình tôi đều làm nông nghiệp nên hoàn cảnh gia đình rất đỗi bình thường. Mặc dù bố mẹ và người thân rất ủng hộ tôi hoạt động âm nhạc nhưng họ chỉ có thể làm chỗ dựa về tinh thần, mọi thứ đầu tư cho âm nhạc đều một mình tôi xoay xở. Tôi không hiểu sao số mình lại đen đủi và trắc trở đến vậy”, Minh Chuyên xót xa chia sẻ.
Kể về việc làm album đầu tay, Minh Chuyên cho biết, cô “thai nghén” về một “đứa con” đầu lòng mang phong cách âm nhạc mà cô đang theo đuổi sau khi kết thúc Sao Mai Điểm Hẹn 2010. Để chuẩn bị cho album này, cô đã âm thầm đặt mua của các nhạc sĩ tên tuổi những ca khúc viết riêng cho mình và hầu hết đều được mua độc quyền mãi mãi.
Phải “tự lực cánh sinh” để làm album nên Minh Chuyên hết sức chăm chỉ trong việc chạy show, tích cóp tiền. Cứ được đồng nào, cô lại dồn hết cho “đứa con tinh thần” của mình. Và vì muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho album nên Minh Chuyên đặt hết niềm tin vào nhạc sỹ Nhật Trung, một nhà sản xuất âm nhạc, đồng thời cũng là một nhạc sĩ hải ngoại khá có tiếng tăm. Nhưng đó cũng là quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô, khiến cho Minh Chuyên ba năm đau khổ vì bị lừa tiền.
“Khi khâu của album đã xong, chỉ còn in đĩa để phát hành thì nhạc sỹ thực hiện CD cho tôi đã biến mất. Tôi từng ngồi chờ ở cổng nhà nhạc sĩ đó suốt mấy ngày liền, tìm mọi cách để gặp gỡ nhưng họ đều trốn tránh”, Minh Chuyên nói.

Sau này, Minh Chuyên mới biết không chỉ mình cô bị lừa mà rất nhiều nghệ sỹ khác cũng trở thành nạn nhân của người nhạc sỹ này. Những nghệ sỹ đó khi biết chuyện của Minh Chuyên đã đề nghị cô cùng hợp tác để đưa sự việc ra ánh sáng nhưng Minh Chuyên im lặng, phần vì quá chán nản, phần vì bản tính nhút nhát không muốn gây ầm ĩ, kiện tụng. Và trong cuộc họp báo ra mắt album, giới báo chí phải động viên rất nhiều Minh Chuyên mới quyết định công bố danh tính của người nhạc sĩ này.
Sau lần bị Nhật Trung lừa tiền, Minh Chuyên còn gặp vận đen thêm hai lần nữa. Lần thứ hai dồn tiền làm CD, cô in đĩa ở TP HCM nhưng khi chuyển ra Hà Nội, toàn bộ hơn 1000 CD của cô bị hải quan kiểm tra và bới lên như đống rác khiến toàn bộ đĩa bị xước hết. Còn trong lần thứ ba thực hiện sản phẩm, đơn vị in đĩa bị phá sản và không thể hoàn trả lại số tiền đã đặt cọc cho nữ ca sĩ.

Bị vận đen bám đuổi, Minh Chuyên muốn buông xuôi tất cả nhưng nhờ có sự động viên của gia đình, người thân, bạn bè… Minh Chuyên gạt nước mắt sang một bên, cố gắng hoàn thành album bằng mọi giá.
“Khi nào anh thuộc về em” được Minh Chuyên đặt theo một truyện ngắn cùng tên của nữ nhà văn Cấn Vân Khánh. Album gồm 11 ca khúc được sâu chuỗi và kết nối với nhau như một câu chuyện tình yêu dài và buồn, khắc khoải và đau đớn... Mở đầu album là ca khúc “Em vẫn nhớ” (ST: Vlash) kể về câu chuyện tình yêu thật đẹp của tuổi trẻ. Tiếp nối là ca khúc “Như chưa từng cách xa” (ST: Phạm Thanh Hà) mà Minh Chuyên song ca cùng Cao Thái Sơn giúp câu chuyện tình yêu của họ thêm thăng hoa. “Lỗi tại em” (ST: Phan Bảo), ca khúc thứ ba, Minh Chuyên hát như một sự dày vò tâm can về điều trớ trêu của 2 người yêu nhau lại không thể đến được với nhau, chỉ vì cô gái là người đến sau.

Tuyệt vọng trong niềm đau, Minh Chuyên rơi nước mắt ở nhạc phẩm “Không thể quên anh”. Chuyên như muốn cãi lại số phận. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Dương Trường Giang viết từ chính trải nghiệm tình yêu của Minh Chuyên. Không thể quên anh được coi là ca khúc chuyên chở toàn bộ niềm đau, nỗi day dứt của người phụ nữ khi vĩnh viễn không sở hữu được tình yêu của mình. Cứ thế, “Hơn cả nỗi nhớ” (Thanh Hà), “Không như ngày xưa” (Việt Đặng), “Lời yêu xa” (An Hiếu), “Người về nơi đâu” (Thanh Hà), “Anh không biết đâu” (Dương Trường Giang) tiếp nỗi những giằng xé trong chuyện tình yêu éo le của của người phụ nữ.
Minh Chuyên chia sẻ, album là những lời tâm sự của Minh Chuyên trong những chuyện tình đã qua. Chính vì thế, trong album lần này có đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ nhẹ nhàng, da diết khi mới yêu; hờn dỗi, dấm dẳng lúc ban đầu; ghen tuông đau khổ tưởng như chết đi được và cao trào là khi người con gái ấy để cho cảm xúc của mình được giải thoát, chấp nhận thực tế phũ phàng một cách nhẹ nhàng, không day dứt.
Dường như với album này, Minh Chuyên đã tìm được chính bản thân mình trong nghệ thuật với chất nhạc mà cô yêu thích. Không sôi động, thời thượng hay quá hàn lâm, Minh Chuyên muốn khán giả đón nhận cá tính âm nhạc mà cô ấp ủ bấy lâu nay và đã phải mất ba năm với bao nhiêu thăng trầm để hoàn thiện nó. Nữ ca sĩ cho rằng bất kỳ ai đã, đang và sẽ yêu khi nghe trọn vẹn album này của mình cũng sẽ tìm được chính bản thân trong đó. Chính vì thế, album ‘Khi nào anh thuộc về em’ không phải chỉ để nghe một lần mà càng nghe sẽ càng thấy thấm thía cả về ca từ và giai điệu.
Hà Tùng Long