Mợ đánh đập cháu gái dã man chỉ vì 48.000 đồng

Giadinh.net - Vì mợ không đồng ý cho tiền mua đồ dùng học tập, cháu Trần Thị Khánh Linh (SN 1999), học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An) đã lấy trộm 48 nghìn đồng và bị phát hiện.

Sau đó, cháu Linh đã bị mợ là bà Nguyễn Thị Hồng Ngân đánh đập dã man. Phóng viên báo Gia đình & Xã hội đã đến hiện trường và tìm hiểu sự việc.
 
Theo đó, vì cháu Linh xin tiền mua đồ dùng học tập nhưng mợ không cho nên ngày 15/10, Linh lục túi mợ, lấy 48.000 đồng. Tối cùng ngày, mợ  kiểm tra cặp sách và phát hiện số tiền trên Linh đã tiêu mất 6.000 đồng nên nổi giận, kéo Linh lên tầng 2 nhốt lại và dùng cán sắt của chổi lau nhà đánh mạnh. Đánh Linh xong, bà Ngân đưa cháu ra công an phường Bến Thủy trình báo.

Tại đây, Khánh Linh phải viết bản tự kiểm điểm nộp cho công an. Công an phường đã khuyên bảo Linh không được trộm tiền và yêu cầu bà Ngân đưa cháu về nhà, không được đánh đập cháu.

Tuy nhiên, về nhà, bà Ngân lại đưa Linh lên tầng hai, đóng kín cửa, bắt Linh nằm úp mặt xuống giường rồi tiếp tục đánh dã man, mặc cho Linh van xin. Cậu ruột của Linh cũng không can ngăn.
 

Những vết bầm tím trên thân thể cháu Linh


Sau trận đòn đau, mông, đùi, chân của Linh bị bầm dập, sưng tấy, tím tái và ứa máu… Trên hai cánh tay còn nguyên dấu vết của trận đòn.

Sáng 17/10, vợ chồng bà Ngân đi vắng, người giúp việc cho gia đình đã kể lại với hàng xóm sự việc trên.
 

Ngôi nhà của vợ chồng bà Ngân


Chiều cùng ngày, Khánh Linh đã được người thân và bà con hàng xóm đưa đi điều trị tại Bệnh viện TP Vinh và báo với công an phường.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Bình Chi, Hội trưởng hội Phụ nữ khối 10 cho biết: “Hoàn cảnh của cháu Linh rất đáng thương, bố mẹ bỏ nhau. Mẹ phải đi làm ăn xa, lẽ ra cậu, mợ sẽ là lá chắn cho cháu. Rõ ràng đây là hành vi bạo hành trẻ em, chúng tôi đề nghị công luận lên tiếng”.

Hiện công an phường Bến Thuỷ đã lập biên bản và phối hợp với Đảng uỷ phường để xử lý.
Hồ Hà
kimngan