Mở rộng ĐH Vinh, Nghệ An: Quy hoạch treo... 19 năm!
GiadinhNet - Đã 19 năm kể từ khi nhận được thông báo đất nằm trong “quy hoạch” để xây trường Đại học Vinh mở rộng, hơn 100 hộ dân ở khối 9, phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) phải sống trong cảnh khổ sở, “đi không đặng mà ở cũng chẳng đừng”. Môi trường ô nhiễm, thiếu nước sạch, nhà cửa xuống cấp mà không dám tu sửa...
Trên 100 hộ dân đang sinh sống tại khu đất này vốn là công nhân viên chức của Nhà máy Sợi Vinh, những năm 1980 được Ban lãnh đạo Nhà máy tạo điều kiện về khu vực khối 9 sinh sống. Năm 1991, Nhà máy đã bán hóa giá toàn bộ 5 dãy nhà cấp 4 với 45 ngôi nhà cho anh chị em công nhân. Cũng năm này, các hộ dân nhận được thông báo khu đất họ đang sinh sống nằm trong quy hoạch mở rộng trường Đại học Vinh. Ngoài việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) không được cấp, các hộ dân còn không được sửa chữa, cơi nới, xây dựng nhà cửa.
Từ đó đến nay, hàng trăm con người vừa phải sống trong cảnh ô nhiễm, nhà cửa xuống cấp trầm trọng, vừa thấp thỏm đợi dự án nhanh chóng được triển khai. Cũng trong thời gian nói trên, nhiều đoàn cán bộ đã về đo đạc, khảo sát, hứa hẹn đền bù và chuyển bà con đến khu tái định cư mới tốt hơn, nhưng tất cả chỉ dừng ở đó...
![]() |
|
Đường vào khu dân cư khối 9. |
Đến khu vực này vào những ngày nóng nực, mùi hôi thối bốc lên từ các bờ mương lộ thiên khiến người đi đường không thể chịu nổi. Bà Thông, một người dân cho biết, mùa nắng mùi hôi thối nồng nặc, tuy thế còn còn đỡ hơn mùa mưa. Chỉ cần một trận mưa nhẹ là nước ngập quá đầu gối, tràn vào các khu nhà, kéo theo chất thải và nước bẩn.
Chị Nguyễn Thị Hoa, người đã sống 20 năm ở đây bức xúc: “Hãy nhìn những ngôi “nhà” của chúng tôi, tường rêu mốc xám xịt, bóc từng mảng lớn loang lổ. Nhiều bữa đang ăn cơm, cả một mảng lớn cót ép (dùng để làm trần) rơi đúng vào bàn ăn. Cả nhà nhìn nhau mà ngán ngẩm”. Có những gia đình hai vợ chồng, hai đứa con cùng chung sống trong căn nhà ọp ẹp. Bố mẹ muốn xây cất nhà cửa để dựng vợ, gả chồng cho con nhưng đành bó tay, chuyện trăm năm của con cái vì thế mà mãi chưa thành.
Bởi quá bức xúc, nhiều lần các hộ dân gõ cửa cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án, nhưng câu trả lời cho đến thời điểm này vẫn chỉ là những lời hứa.
Thiên Thảo
