Móc túi rồi chém người
Đang “hành nghề” trộm cắp tại điểm chờ xe buýt 549 đường Nguyễn Văn Cừ, Đặng Văn Hùng (SN 1974), đối tượng có 5 tiền án hiện sống lang thang tại Hà Nội đã dùng dao chọc tiết lợn chém trọng thương một hành khách. 3 ngày sau khi gây án, y đã bị CAQ Long Biên bắt giữ.
![]() |
| Đối tượng Đặng Văn Hùng. |
Chạy được khoảng 15 mét, đối tượng bất ngờ rút dao chọc tiết lợn, quay lại chém anh Vượng 2 nhát trúng bả vai và tay rồi tiếp tục bỏ chạy nhưng anh Vượng vẫn kiên quyết bám đuổi. Đối tượng này bèn vung dao đâm thẳng vào bụng khiến anh Vương ngã gục tại chỗ. Đối tượng gây án sau đó nhảy lên 1 chiếc xe máy đợi sẵn tẩu thoát. Anh Vượng được người dân đưa đi cấp cứu.
Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, CAQ Long Biên đã khoanh vùng được đối tượng Đặng Văn Hùng (tức Hùng “sẹo”, HKTT tại huyện Mê Linh) hiện sống lang thang. Hùng “sẹo” có 5 tiền án và mới ra tù tháng 4/2009.
Chiều 2/6, tổ công tác Đội Điều tra hình sự - CAQ Long Biên mật phục tại bến xe buýt Long Biên - Yên Phụ đã phát hiện và bắt được Đặng Văn Hùng, khi y đang chuẩn bị móc ví của hành khách. Tại CQĐT, Hùng khai sáng 30/5, y thuê một người làm nghề “xe ôm” chở từ Bến xe Gia Lâm ra nhà chờ xe buýt 549 Nguyễn Văn Cừ với mục đích móc túi.
Hùng thỏa thuận với lái “xe ôm” này đứng đợi cách nhà chờ xe buýt khoảng 50 mét để nếu bị phát hiện sẽ chở hắn tẩu thoát. Theo khai nhận của Hùng “sẹo”, sau khi ra tù, y sống lang thang tại Hà Nội bằng “nghề” móc túi ở các bến xe, nhà chờ xe buýt. Bình quân mỗi ngày, Hùng “sẹo” thực hiện 3 - 4 vụ móc túi. Vụ việc đang được CAQ Long Biên khai thác mở rộng.
Theo ANTĐ
