Mới cưới, chồng ôm vợ tự thiêu
GiadinhNet - Thấy người nhà đi vắng hết, Long kéo vợ mình vào buồng, đẩy vợ lên giường rồi đổ xăng lên người sau đó châm lửa đốt.
Ngày 9/8, Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đang điều tra vụ án chồng đổ xăng lên người rồi ôm vợ để tự thiêu, khiến cả hai đều bị thương nặng. Người chồng là Bùi Văn Long (SN 1991, trú tại thôn Đồng Thung, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, Thanh Hoá) còn vợ là Lê Thị Quỳnh (SN 1994, trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá). Hai người mới cưới nhau được khoảng 10 ngày, nhưng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Đêm trước ngày xảy ra vụ án, Long đi uống rượu say về bị vợ mắng nên đã đánh vợ. Sáng 2/8 hai vợ chồng tiếp tục cãi vã. Thấy người nhà đi vắng hết, Long kéo vợ mình vào buồng, đẩy vợ lên giường rồi đổ xăng lên người sau đó châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy nhưng người chồng vẫn cố ý giữ vợ lại trong nhà để cả hai cùng chết cháy. Tuy nhiên, sau đó vợ Long vùng chạy được ra ngoài và kêu cứu. Long cũng chạy theo vợ ra ngoài để tìm nguồn nước chữa đám cháy đang bao trùm cơ thể. Nghe tiếng la hét hàng xóm chạy sang dập lửa và đưa hai vợ chồng Long đi bệnh viện cấp cứu.
T.S
Quảng Ninh: Bị truy đuổi, hai tên cướp bắn lại cảnh sát
Ngày 9/8, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Hồng Quang (25 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản và bắn vào lực lượng công an truy đuổi. Trước đó vào trưa 8/8, Đội tuần tra kiểm soát giao thông trung tâm (Công an thành phố Hạ Long) đang làm nhiệm vụ ở gần cổng vào khu du lịch Tuần Châu thì nhận được tin gần ngã ba Ao Cá xảy ra vụ cướp túi xách. Thủ phạm đang phóng xe máy tẩu thoát về phía của Đội. Công an lập tức tổ chức chốt chặn nhưng hai tên cướp vẫn liều lĩnh phóng xe vượt qua. Đội tuần tra dùng xe chuyên dụng đuổi theo. Dọc đường bỏ chạy, tên ngồi sau rút súng bắn trả khiến Thiếu úy Nguyễn Thanh Long bị thương vào chân. Để cản đường, chúng còn tháo mũ bảo hiểm quăng lại phía sau. Bị truy đuổi gắt gao hai tên cướp vứt xe máy, cầm dao tấn công lực lượng truy bắt, tuy nhiên chúng đã bị khống chế. Tại cơ quan điều tra, chúng thú nhận, sau khi theo dõi một phụ nữ đi từ ngân hàng ở khu vực ngã ba Ao Cá ra, chúng đã áp sát và giật túi của chị này.
T.P