Mỏi mắt tìm đồ chơi Việt đêm chợ Trung thu
Không khác là bao so với các mùa Trung thu trước, thị trường đồ chơi trẻ em năm nay vẫn ngập tràn hàng ngoại nhập, trong khi đồ chơi truyền thống trong nước gần như chìm nghỉm.
Từ chiều mùng 2/10 (tức 14/8 âm lịch), ngay khi tuyến phố đi bộ - chợ đêm Hàng Ngang – Hàng Đào đi vào hoạt động, hàng ngàn người từ các nơi đã đổ về tham quan mua sắm. Quá tải nhất là phố Hàng Mã – nơi bày bán rất nhiều lồng đèn, phụ kiện, đồ chơi trung thu.
![]() |
| Dòng người chen kẹt cứng trên 200 mét của phố Hàng Mã và các phố phụ cận đêm 14/8 âm lịch. |
Tuy nhiên, giới kinh doanh tại đây cho biết, phố đồ chơi Hàng Mã, Lương Văn Can chỉ thực sự tấp nập 3 ngày nay. Trước đó do ảnh hưởng của thời tiết, trời mưa tạnh bất chợt nên lượng người mua sắm không tốt như mọi năm.
Từ ngày 12, 13 âm đến nay, doanh số các mặt hàng quần áo, đồ chơi trẻ em của siêu thị tăng khoảng 30-40% so với ngày thường, nhưng không tăng hơn năm trước.
Không chỉ thất thu bởi mấy ngày mưa trước đó mà theo chị Phùng Kim Oanh, chủ cửa hàng xe trẻ em Việt Hoàng – số 25 Lương Văn Can, sức mua năm nay nhìn chung giảm từ 20-30% do thời giá cao.
“Hầu hết các loại xe trẻ em tại cửa hàng đều đã tăng giá trung bình 50.000 đồng/xe. Ví dụ loại bán chạy nhất là xe ba bánh, xe đẩy em bé, trước chỉ 400.000 đồng, nay lên 450.000 đồng/chiếc” - chị Oanh nói.
Èo uột đồ chơi truyền thống
![]() |
|
Vũ hội hóa trang giữa lòng Hàng Mã. |
Các cửa hàng lớn, cố định và tấp nập nhất tại phố Hàng Mã lại bán đến 80% đồ chơi, phụ kiện xuất xứ Trung Quốc.
Vì vậy, thay cho đèn ông sao, đèn cù, đèn lồng thắp nến, nhiều người chọn đèn lồng, đèn kéo quân gắn pin; thay cho mặt nạ giấy bồi, đầu kỳ lân, đa số chọn mặt nạ hóa trang đi kèm với bộ tóc giả nhiều màu; thay vì tàu thủy sắt tây – một đồ chơi truyền thống hiếm hoi còn sót lại ở Hà Nội là những chiếc xe cứu hỏa, các bộ siêu nhân ngoại nhập…
![]() |
|
Tóc giả đi kèm mặt nạ - mốt của Trung thu 2009. |
Quả quyết sẽ mua đồ chơi truyền thống cho hai cháu, anh Đức Minh, nhà trên đường Phạm Hùng (quận Cầu Giấy) dành cả 3 tiếng buổi tối để chen chân lựa chọn. Nhưng hầu như vào quầy đèn lồng nào, anh cũng nhận được câu trả lời kiểu “không có”, “lấy đâu ra hàng nội”…
“Cửa hàng bảo có đèn lồng của Sài Gòn, giá chỉ dao động từ 15-25.000 đồng/chiếc song hình thức, kiểu dáng không bắt mắt. Cuối cùng muộn quá, tôi đành mua đại một chiếc đèn kéo quân gắn pin của Trung Quốc dù trong lòng không thoải mái” – Anh Minh kể.
Tương tự, Thu Hà, sinh viên trường Nhân Văn, định mua cho cháu trai chiếc trống cơm. Mới đến đầu phố Hàng Mã, nhác trông thấy vài ba hàng bày nhưng do dòng người quá đông, Hà định bụng để xuống cuối phố sẽ mua. Vậy mà đi hết phố cũng không thấy hàng nào nữa, em phải ra về tay trắng.
Ông Cường, chủ cửa hàng số 58 Hàng Mã, nhận xét, người mua đồ chơi truyền thống (mỗi món chỉ từ 10-30.000 đồng) trên phố này chủ yếu có thu nhập trung bình. Còn người thu nhập khá hơn lại mua đồ chơi Trung Quốc, giá thường đắt hơn gấp rưỡi, gấp đôi đồ chơi truyền thống (?!).
Đa số khách mua sắm trên phố Hàng Mã khi được hỏi đều cho biết không quan tâm đến xuất xứ, an toàn của đồ chơi, miễn sao con trẻ thích và người lớn thấy là hợp mắt.
Như vậy, có thể thấy rõ hai phản ứng trái ngược của các phụ huynh trong việc chọn mua đồ chơi cho con em, giữa một bên là khách hàng thu nhập trung bình-khá, không khắt khe nguồn gốc, xuất xứ và bên kia là, khách hàng thu nhập cao, cực kỳ cẩn trọng, chọn lọc đối với đồ chơi con trẻ.


